Romain Alessandrini tưởng mình đóng vai "nạn nhân" nhưng cái kết vẫn phải ngậm ngùi rời sân với thẻ đỏ trực tiếp sau pha trả thù kinh điển
Chuyện drama xảy ra ở phút 77 trong trận Qingdao Huanghai gặp Hebei FC tại vòng 7 giải VĐQG Trung Quốc hôm 27/8 vừa qua. Trong một pha tranh chấp bóng, Romain Alessandrini (Qingdao) bị trung vệ Pan Ximing vào bóng kiểu "không có tiền mua bánh đúc bưng ra ăn" từ phía sau
Máu lên là mất khôn ngay, Alessandrini chồm dậy dùng cả hai chân đạp thẳng vào người đối thủ luôn. Xong rồi anh chàng này còn "diễn viên hóa" ôm chân làm như mình đau lắm ấy, kiểu "em mới là người bị hại" để đánh lừa trọng tài Zheng Zhi
Nhưng mà... ông trọng tài không phải dạng vừa đâu nha! Đứng ngay gần, thấy hết màn kịch từ đầu đến cuối, ông vua áo đen rút luôn tấm thẻ đỏ trực tiếp cho đội trưởng Qingdao không chút do dự. Thẻ đỏ xứng đáng nhất năm là đây chứ đâu
Nhưng plot twist tiếp tục diễn ra! Mấy cầu thủ bên Hebei đuổi theo Alessandrini "chém gió" lung tung, rồi hai bên lao vào ẩu đả tưng bừng luôn. Phải mất tới 5 phút trời mới giải tán được ổ đánh nhau này
Vụ việc này nóng sẵn sàng ở Trung Quốc mấy ngày liền. Theo tờ Sina thì trọng tài Zheng Zhi xử lý chưa trọn vẹn vì đã "quên béng" phạt thẻ Pan Ximing - người mở màn cho cả vở kịch này.
"Thẻ đỏ cho Alessandrini là hợp lý 100%, nhưng với Ximing thì cũng đáng ăn một thẻ vàng để nhớ đời chứ. Trọng tài đã quên phạt cậu ta rồi", trang tin Trung Quốc nhận xét.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện drama xảy ra ở phút 77 trong trận Qingdao Huanghai gặp Hebei FC tại vòng 7 giải VĐQG Trung Quốc hôm 27/8 vừa qua. Trong một pha tranh chấp bóng, Romain Alessandrini (Qingdao) bị trung vệ Pan Ximing vào bóng kiểu "không có tiền mua bánh đúc bưng ra ăn" từ phía sau
Máu lên là mất khôn ngay, Alessandrini chồm dậy dùng cả hai chân đạp thẳng vào người đối thủ luôn. Xong rồi anh chàng này còn "diễn viên hóa" ôm chân làm như mình đau lắm ấy, kiểu "em mới là người bị hại" để đánh lừa trọng tài Zheng Zhi
Nhưng mà... ông trọng tài không phải dạng vừa đâu nha! Đứng ngay gần, thấy hết màn kịch từ đầu đến cuối, ông vua áo đen rút luôn tấm thẻ đỏ trực tiếp cho đội trưởng Qingdao không chút do dự. Thẻ đỏ xứng đáng nhất năm là đây chứ đâu
Nhưng plot twist tiếp tục diễn ra! Mấy cầu thủ bên Hebei đuổi theo Alessandrini "chém gió" lung tung, rồi hai bên lao vào ẩu đả tưng bừng luôn. Phải mất tới 5 phút trời mới giải tán được ổ đánh nhau này
Vụ việc này nóng sẵn sàng ở Trung Quốc mấy ngày liền. Theo tờ Sina thì trọng tài Zheng Zhi xử lý chưa trọn vẹn vì đã "quên béng" phạt thẻ Pan Ximing - người mở màn cho cả vở kịch này.
"Thẻ đỏ cho Alessandrini là hợp lý 100%, nhưng với Ximing thì cũng đáng ăn một thẻ vàng để nhớ đời chứ. Trọng tài đã quên phạt cậu ta rồi", trang tin Trung Quốc nhận xét.
Nguồn: kenh14.vn