Sáng 3/6, hàng trăm cư dân khu chung cư VP3 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) đã phải căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư cung cấp nước sạch sinh hoạt. Nghe thì tưởng drama nhưng thực ra là nỗi đau thật sự của người dân đó các bạn ơi!
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cư dân của tòa chung cư VP3 đã căng băng rôn, khẩu hiệu "Cư dân VP3 đang chết khát", "Trẻ em VP3 cần được tắm"... để yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng số 1 Điện Biên (thuộc tập đoàn Mường Thanh) cấp nước sạch để sử dụng.
"Chúng tôi bất đắc dĩ khi thời tiết nắng nóng trên 40 độ C phải căng băng rôn, diễu hành đòi nước. Mấy hôm vì mất nước liên tục, nên nhiều người ở đây đã phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà canh nước, cho con tắm", chị Nguyễn Thị Hồng, cư dân ở toà nhà VP3 bức xúc chia sẻ.
Nghỉ việc để... canh nước, nghe mà thương quá trời!
Còn anh Đậu Hải Phong, đại diện người dân tại toà nhà VP3 Linh Đàm, quận Hoàng Mai cho biết, cứ đến dịp hè vấn đề mất nước lại tái diễn nhưng chưa được chủ đầu tư xử lý dứt điểm. Những đợt nắng nóng, nhu cầu người dân sử dụng nước cao nên xảy ra hiện tượng mất nước liên tục.
"Mới vào hè, nhưng cư dân toà nhà 1 tuần nay thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Có lúc mất liền mấy ngày khiến cuộc sống đảo lộn, nhiều người phải đi tá túc ở nhà anh em, bạn bè để tắm giặt, sinh hoạt", anh Phong bày tỏ.
Phải đi "ké" nhà người khác để tắm, thời hiện đại mà vẫn phải sống như thế thì quá sức tức luôn á!
Cũng theo anh Phong, qua tìm hiểu ở chủ đầu tư thì nguyên nhân mất nước là do 3 toà nhà VP3, VP5, VP6 (thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm) thì chỉ có toà nhà VP5 được ký trực tiếp mua nước sạch sông Đà của Công ty Viwaco, các tòa nhà còn lại mua nước từ nguồn khác của Tổng công ty Đầu tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị (HUD).
Nhưng thực tế HUD không đủ lượng nước để cung cấp cho người dân nên hàng nghìn hộ dân ở toà nhà VP3 thường xuyên sống trong cảnh mất nước liên tục, đặc biệt những ngày hè. Cùng một khu đô thị mà phân biệt đối xử vầy sao?
"Chúng tôi đã nhiều năm liền kiến nghị chủ đầu tư thực hiện ký kết với Công ty nước sạch sông Đà để cấp nước nhưng không có hồi âm gì. Tối 1/6 vừa qua, hàng trăm hộ dân tổ chức họp tìm giải pháp giải quyết tình trạng mất nước nhưng mời Ban quản lý toà nhà họ không tham dự", anh Phong nhấn mạnh.
Mời mà không đến thì cũng hiểu rồi nhỉ...
Sau đó, đại diện chủ đầu tư đã có cuộc làm việc với đại diện cư dân tòa nhà VP3 để giải quyết vấn đề mất nước sạch. Ông Nguyễn Quốc Hợp, Giám đốc văn phòng điều hành nhà ở, Tập đoàn Mường Thanh, cam kết từ ngày 3/6 chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm cung cấp nước sạch đầy đủ cho cư dân trong tòa nhà sử dụng, theo điều tiết cấp nước chung của thành phố.
Đồng thời, trong vòng một tháng kể từ ngày 3/6, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp nước sạch mới và thi công cải tạo hoàn chỉnh hệ thống cấp nước sạch cho tòa nhà đảm bảo ổn định lâu dài.
Nguồn: soha.vn