Cư dân thành phố cũng "khóc ròng": Nhà chật như hộp diêm mà đồ cứ "sinh sôi" nảy nở

712638eb45302f3da620.jpg


Sống ở thành phố lớn, đất chật người đông, mỗi mét vuông đều phải "nghĩ cẩn thận" lắm á. Không phải ai cũng giàu sang có nhà rộng như cung điện được nha, nên đa phần mọi người đều phải chọn những căn hộ diện tích nhỏ, vừa đủ sống thôi.

Vì vậy mà mỗi góc nhà đều phải tính toán kỹ càng, chi li từng li từng tí để tận dụng tối đa không gian.

264950d557d02db091ce.jpg


Với những căn hộ mini, việc sắp xếp đồ đạc là bài toán "hóc búa" lắm đó. Nếu bạn biết sống tối giản, bố trí đồ hợp lý thì nhà sẽ trông rộng rãi, thoáng mát hẳn ra. Nhưng mà ngược lại, nhà nhỏ xíu mà đồ thì chất như núi, để lung tung thì thôi rồi, nhìn vừa bừa bộn vừa ngột ngạt kinh khủng luôn

Thực tế là nhiều người cứ giữ đồ hoài, thứ gì cũng tiếc vứt. Có những món đồ đã hỏng hoặc cả năm không xài đến vẫn cứ để đó vì nghĩ "biết đâu còn dùng được"

7314370eb159201c9a73.jpg


Show truyền hình thực tế "Là Nhà" với sự đồng hành của Nhà tài trợ Bạc NIPPON đã chia sẻ câu chuyện của anh Lê Đình Lê - một "đại diện" điển hình cho hội cư dân đô thị.

Căn nhà của anh Lê rộng 58m2, đã gắn bó với gia đình được 10 năm trời. Nhưng với 4 thành viên cộng với núi đồ đạc từ mới đến cũ giữ từ năm này qua năm khác, ai cũng không có không gian riêng tư, cả nhà nhìn bí bách và chật chội vô cùng.

4448abc67611a457332c.jpg


Nhìn vào căn nhà của anh Lê, ai cũng nhận xét ngay: nhỏ vì quá nhiều đồ và không có chỗ chứa. Kiến trúc sư Hoàng Minh nhận xét: "Chủ nhà sống rất tình cảm, vì anh không bỏ được món đồ nào, đồ nào cũng có hồn, giữ đi bỏ nó phí".

Chị Hà Phương - vợ anh Lê tâm sự: "Không gian nhà nhỏ, dân số nhà lớn lên, nhà lại bé đi. Đồ đạc cũng nhiều hơn mỗi ngày. Cách đây khá lâu, các con không có nhu cầu nhiều, mình thấy chấp nhận được. Nhưng con lớn, mình thấy có sự bức bí. Bạn lớn đang tuổi dậy thì, bạn bé cũng đã lớp 3 rồi. Hai bạn là hai giới tính khác nhau nên cũng có nhu cầu có không gian riêng. Đặc biệt là bạn lớn, bạn đã khác nhiều rồi, cũng tỏ ra bức bối khi em trai bừa chỗ này, chỗ kia".

20134790ca08bcdd87a0.jpg


Với mong muốn có không gian sống "xịn xò" hơn cho cả nhà, anh Lê đã nhờ kiến trúc sư cải tạo lại toàn bộ căn nhà. Kết quả là nhà vẫn 58m2 nhưng nhìn rộng rãi hơn "hẳn hoi" luôn á! Đồ đạc được tối giản và "giấu đi" một cách thông minh, không gian trong trẻo, thoáng đãng hẳn ra

6498488bfc0666ff5c2b.jpg


Không chỉ gia đình anh Lê gặp vấn đề này đâu nha. Chị N.T.A ở Hà Nội cũng đồng cảm lắm. Chị chia sẻ: "Tôi sống một mình trong một căn hộ rộng khoảng hơn 30 m2. Là một người thích mua sắm, tôi mua rất nhiều đồ đạc, cứ cái gì trông xinh xắn, thích là tôi mua. Dần dần, đồ đạc trong nhà tôi ngày càng nhiều. Trước kia, khắp các ngõ ngách trong phòng không chỗ nào mà tôi không để đồ. Có những món đồ chẳng bao giờ tôi dùng tới, nhưng cũng không muốn bỏ nó đi. Nhiều lúc tôi cảm thấy nhà mình rất bí bách vì có nhiều đồ đạc".

d17a50a926deb5755b68.jpg


Chị N.T.A cho biết thêm, khi nhận ra không gian sống của mình trở nên chật như hộp quẹt vì đồ nhiều quá, chị đã research các cách bố trí đồ đạc hợp lý. Đồng thời, chị thừa nhận đã sống tối giản hơn, vứt bỏ những món đồ không cần thiết và chỉ mua thứ gì thật sự cần. "Sau một thời gian tối giản hóa đồ đạc trong nhà, biết cách sắp xếp đồ đạc thông minh, căn phòng của mình trở nên rộng hơn rất nhiều", chị N.T.A nói.

Một căn nhà dù nhỏ bé vẫn có thể có diện mạo thoáng đãng, tiện nghi, tinh tế nhờ việc bài trí, sắp xếp đồ đạc thông minh nha!

4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top