Tối nay cư dân chung cư VP5 - Linh Đàm lại phải "ôm đồ chạy bộ" một lần nữa rồi các bạn ơi! Nghe mùi khét bay lên kèm tiếng còi báo cháy rú lên, ai nấy đều hô hào nhau tháo chạy xuống tầng 1.
Anh Trung - một cư dân sinh sống tại đây kể lại: Vào khoảng 20h tối, mọi người đang ở nhà thì nghe mùi khét lạ lạ, rồi còi báo cháy từ tầng 28 tòa VP5 (thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm) kêu inh ỏi. Mọi người hoảng loạn liền hô hào nhau chạy xuống.
Cũng phải hiểu thôi, sau vụ cháy kinh hoàng ở chung cư CT4 Xa La hồi vừa rồi (hơn 300 xe máy và 1 ôtô bị cháy rụi luôn đó nha ), ai cũng có "tâm lý chấn thương" hết rồi. Nghe còi là chạy, không nghĩ suy gì cả!
May mà sau đó, Ban quản lý phát loa thông báo mời mọi người trở về nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định chỉ là... tàn thuốc lá bị ném vào hộp kỹ thuật thôi. Hú hồn!
Lực lượng PCCC cũng đã có mặt tại hiện trường siêu nhanh sau khi nhận được thông tin báo động.
Tuy nhiên, mãi đến 21h40, rất nhiều cư dân vẫn chưa yên tâm quay về nhà. Mọi người đứng loanh quanh dưới sảnh, tụ tập thành từng nhóm nhỏ để trao đổi, chia sẻ những gì vừa chứng kiến với thái độ còn khá lo lắng và bàn tán xôn xao.
Thật sự là tình trạng an toàn PCCC tại các chung cư cũ cần được chú ý hơn nữa rồi đó!
Nguồn: soha.vn