Cứ cho mình cơ hội thử thách rồi sẽ thấy mình 'xịn' đến mức nào

9b5e627579d71ab07ab8.webp


Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 2000, đang là sinh viên năm 4 trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Với 3 năm cháy hết mình, cô bạn đã gặt hái được không ít thành công trên hành trình khám phá tiềm năng bản thân. Mới đây, đội thi của Nhàn còn đạt điểm số cao nhất toàn cầu vòng 3 cuộc thi Sáng tạo Kinh doanh Xã hội (SBC) do trường ĐH HEC Montreal tổ chức nữa đó

Xuất phát điểm không như mong muốn nhưng không bỏ cuộc

Hồi mới vào đại học, Nhàn may mắn được vào lớp chương trình tiên tiến Quản trị Kinh doanh của trường ĐH Ngoại thương. Cô chia sẻ: "Lúc mới lên đại học mình cũng tự ti lắm, vì hồi đó tiếng Anh của mình vẫn còn yếu mà xung quanh các bạn trong lớp đều học trường chuyên lớp chọn nên cũng khiến mình cảm thấy áp lực phần nào. Buổi đầu gặp mặt của lớp, trong khi các bạn đứng lên và giới thiệu rất trôi chảy bằng tiếng Anh, thì mình phá vỡ bầu không khí đó bằng một bài giới thiệu không còn gì chân thật hơn bằng tiếng Việt. Lúc đó mình cảm thấy rất ngại, và đôi chút nào đó hơi thất vọng về bản thân. Mình cũng tự hỏi rằng không biết liệu mình có thể tiếp tục theo học tại lớp hay không nữa."

Chính vì xuất phát điểm không bằng mọi người nên Nhàn luôn tìm kiếm mọi cơ hội để trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng nhiều hơn. Đầu năm nhất, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô bạn may mắn giành được học bổng khuyến khích của trường ĐH Ngoại thương. Cũng trong khoảng thời gian đó, Nhàn chủ động tìm hiểu và tham gia các cuộc thi về giải case. Cô và các bạn trong lớp đã đăng ký tham gia cuộc thi M&A Contest và may mắn đạt được giải 3 chung cuộc.

500facc18104f5aeac4e.jpg


5fcd51a325d549760214.jpg


Thành công bước đầu đã giúp Nhàn cảm thấy thêm tin vào bản thân mình. Năm thứ 2, cô bạn lấy hết can đảm ứng tuyển vào vị trí trợ lý Tổng Giám đốc VNP Group và may mắn được nhận làm trợ thủ đắc lực cho Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Điệp.

Khi được hỏi về hành trình đến với VNP Group, cô tâm sự: "Mình đến với VNP Group cũng như một cái duyên. Đây cũng là quãng thời gian mình học hỏi được rất nhiều do được làm việc trực tiếp với một người có tâm và có tầm như anh Điệp. Ở VNP, mình luôn được trao quyền và làm điều mình muốn. Ngoài vị trí trợ lý Tổng giám đốc thì mình còn được làm trưởng nhóm website VNP, được thử vị trí marketing cho Welove, hay được tham gia đội ngũ Elite HR.

Mình có lời khuyên cho các bạn sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường các bạn hãy luôn tìm kiếm cơ hội, mở rộng network của mình vì biết đâu các bạn lại tìm thấy công việc mơ ước qua chính những mối quan hệ mà mình không ngờ tới."

f20a74afc1e764d030ae.jpg


Làm việc 14 tiếng/ngày vẫn thấy vui là sao?

Song song với việc phát triển về sự nghiệp, Thanh Nhàn cũng gặt hái cho mình những thành công nhất định trên con đường học vấn. Ngoài làm trợ lý, cô bạn còn làm việc trong phòng thí nghiệm của thầy Vương Quân Hoàng - trường Đại học Phenikaa. Trong gần một năm làm việc tại hai nơi, cộng với khoảng thời gian đi học trên trường, hầu hết mọi ngày Nhàn đều làm việc trên dưới 14 tiếng. Thế nhưng cô bạn luôn cảm thấy rất vui và hào hứng khi được làm công việc mình yêu thích. Và thành quả cô nhận được cũng rất xứng đáng khi vừa được Giám đốc tin tưởng giao cho nhiều vị trí cao trong dự án, đồng thời cô cũng xuất bản bài nghiên cứu khoa học "The Internal Capability of Vietnam Social Sciences and Humanities: A Perspective from the 2008–2019 Dataset" trên tạp chí quốc tế thuộc chỉ mục ISI/SCOPUS.

8cfa816bfded264d4110.jpg


Chia sẻ thêm về việc nghiên cứu khoa học khi còn là sinh viên năm hai, Nhàn cho hay: "Mới đầu mình cũng stress ghê lắm bởi chưa quen nên làm sai nhiều, cùng với việc phải đảm nhận khối lượng công việc lớn nên có những đêm ngồi bất lực mình cứ lặng lẽ khóc. Nếu có một từ nào đó để miêu tả về quãng thời gian này thì mình sẽ dùng từ: 'Đáng'. Đây là khoảng thời gian đáng giá đối với mình khi được học và trải nghiệm những thứ mà ít bạn sinh viên nào bằng tuổi có thể có được."

"Cứ thử đi cho biết" và cái kết bất ngờ

Một trong những quyết định táo bạo của Nhàn đó là tham gia cuộc thi Unilever Future Leaders' League. Cô bạn chia sẻ: "Lúc bắt đầu cũng là lúc mình hoàn toàn không có khái niệm gì về ngành này, và việc nộp đơn cho Unilever hồi đó chỉ nghĩ đơn giản là: Cứ thử đi cho biết. Vậy nên mình cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chắc chắn 99% là thể nào cũng trượt. Thế nhưng sau khi nhận được điện thoại báo đỗ, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết rằng mình đã vượt qua hơn 2000 thí sinh để trở thành top 3 thí sinh dự thi cá nhân xuất sắc nhất vòng 1."

Cũng trên đà đó, cô bạn cùng 2 người bạn thân thiết của mình đã chinh chiến thêm các cuộc thi marketing. Quãng thời gian gắn bó với nhau không lâu nhưng ba cô gái đã có nhiều kỉ niệm khó quên.

9a8bf079778b9ce6c2f0.jpg


8cb3cb0537f8d1a60373.jpg


b35af5a367f4991ed07d.jpg


Nhàn bồi hồi kể lại: "Ngày mới gặp nhau bọn mình do chưa quen cách làm việc nên hay cãi vã lắm. Có lúc tưởng chừng như nhóm sắp tan rã tới nơi. Thế nhưng may mắn nhờ sự nhẫn nại và thấu hiểu của cả 3, chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm và đã gặt hái được thành công ở những bước đầu. Mình nhớ nhất là cảnh 3 đứa giữa đêm khuya chở nhau ra hồ Tây ngồi nghĩ ý tưởng đến 5 giờ sáng. Sắp phải nộp bài nhưng nhóm vẫn chưa có ý tưởng nào ưng cả. Cảm giác của chúng mình hoảng loạn thật sự. Lúc đó màn đêm giống như bao trùm cả ở bên ngoài và cả trong tâm hồn của chúng mình vậy. Nhắc lại mình vẫn thấy sợ hãi."

Đền đáp cho những tháng ngày miệt mài, lăn xả không ngừng nghỉ, cuối cùng nhóm Meraki đã trở thành á quân cuộc thi CMO Think and Action 2021.

Trong thời gian sắp tới, ba cô gái can đảm vẫn sẽ cùng nhau chinh chiến thêm các đấu trường về marketing. Mong rằng nhóm Meraki sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người nhé! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top