Cú chỏ lật huyền thoại của "độc thủ đại hiệp" khiến cao thủ võ bùa Tây Nguyên gục ngay lập tức

HeoNho

New member
df5703a50c40fad7dcb3.jpg


Chỉ với một cú chỏ lật "phượng dực hoành phong" đỉnh cao, vị võ sư mang danh hiệu "độc thủ đại hiệp" đã khiến cao thủ võ bùa Tây Nguyên phải knock-out tại chỗ luôn các bro ơi!

Nhắc đến làng võ miền Trung thập niên 60, không thể không nhắc đến một nhân vật "xịn sò" với võ công độc đáo, từng hạ gục biết bao cao thủ trên võ đài tự do. Ai cũng kỳ vọng ông sẽ trở thành "mãnh hổ miền Trung" thực thụ - đó chính là võ sư Mã Vĩnh Trinh. Nhưng mà drama đời thực, do biến cố chiến tranh, vị võ sư gốc Quảng Nam này phải sớm khép lại hành trình huyền thoại vì vết thương từ bom đạn...

Võ sư Mã Vĩnh Trinh tên thật là Võ Đình Quý (sinh năm 1940) tại vùng quê Đông Yên, tỉnh Quảng Nam. Gia đình có background võ học xịn xò, ông là hậu duệ đời thứ 3 của võ tướng Võ Quang Liêm dưới triều vua Tự Đức nha.

Câu chuyện về cái tên "Mã Vĩnh Trinh" cũng xúc động lắm các bạn ơi. Ở quê ông có con đập tên Vĩnh Trinh, gắn với tuổi thơ chăn trâu, tắm mát cùng lũ bạn. Khi đã thành danh, ông mới lấy danh xưng này để nhớ về những ngày tháng cơ cực. Còn chữ "Mã" là để nhắc nhở mình luôn giữ tinh thần mã thượng - chuẩn mindset võ sĩ rồi!

Nói về cuộc đời võ sư thì drama nối tiếp drama luôn á. 5 tuổi, cha mẹ ông mất vì bom đạn chiến tranh. Mồ côi sớm, ông được ông nội đưa về Tây Sơn (Bình Định) sinh sống. Tại đây, ông được truyền thụ nhiều thế võ gia truyền độc đáo từ chính ông nội Võ Quang Chi.

3812bf0bffcaff7773d7.jpg


Lên 10 tuổi, duyên số đưa Mã Vĩnh Trinh gặp cao thủ quyền Tàu làng An Thái - Diệp Trường Phát (biệt danh Sáu Tàu). Lúc đó, võ công của sư phụ này là combo Việt Nam + Thiếu Lâm Trung Hoa, xịn đến mức người Bình Định có câu "Roi Thuận Truyền, Quyền An Thái" để khẳng định đẳng cấp luôn!

Khoảng 13 tuổi, ông về lại quê Đông Yên. Ông nội lúc này đã yếu, mắt mờ rồi nhưng vẫn miệt mài truyền đạt các chiêu võ gia truyền chuẩn Quảng Nam: Vĩnh Trinh quyền, roi Thu Bồn, La Tháp truy mệnh thương, Hải Vân quyền...

Đặc biệt phải kể đến 2 tuyệt kỹ high-level: long trảo công và điểm huyệt. Mỗi ngày ông phải luyện với hình nhân gỗ vẽ chi chít huyệt đạo, xỉa hàng nghìn lần cho đến khi đầu ngón tay bầm dập rớm máu mới được nghỉ. Luyện đến mức bịt mắt vẫn điểm trúng từng huyệt thì mới pass - nghe mà thấy khổ!

Ngoài võ gia truyền, võ sư Mã Vĩnh Trinh còn được sư phụ Diệp Trường Phát truyền các skill đỉnh cao: hổ quyền, long quyền, hầu quyền, xà quyền. Toàn là những loại công phu với lối đánh linh hoạt, ảo diệu, tấn công vào các điểm yếu trên cơ thể.

Drama tiếp tục khi 18 tuổi, cả ông bà nội đều mất hết. Ông bắt đầu hành trình phiêu bạt, có lúc quá bế tắc còn xuống tóc đi tu nữa. Nhưng vốn máu võ đạo, cuộc sống thôi thúc Mã Vĩnh Trinh phải làm gì đó cho đời. Ông hoàn tục, lên đường Nam tiến, hành hiệp trượng nghĩa như trong phim vậy!

Trên đường bôn ba, ông còn được thọ giáo thêm từ các master như Hà Trọng Sơn, Kim Sang, Huỳnh Tiền. Từ đó võ thuật của ông là sự kết hợp tinh hoa từ nhiều môn phái, tạo thành lối đánh khá "dị" với cách áp sát điêu luyện, phù hợp với thể hình nhỏ bé của mình.

Võ đài võ tự do thập niên 60 lúc đó hot lắm các bạn ơi! Với khí chất thanh niên 20+, Mã Vĩnh Trinh cũng đi tìm ánh hào quang cho mình. Với võ công gia truyền + quá trình tầm sư học đạo, ông được kỳ vọng sẽ trở thành "mãnh hổ miền Trung" xưng bá võ đài.

Một trong những trận đấu legendary nhất phải kể đến màn đụng độ với "sát thủ Tây Nguyên" Đinh Khơ Lông - người sở hữu võ thuật siêu phàm cùng võ bùa thần bí. Đinh Khơ Lông là người dân tộc Kor, từng học võ Thái Lan và Campuchia nên được đánh giá cao lắm.

Tại sự kiện võ thuật ở huyện Hòa Vang (Quảng Nam) tháng 6/1967, chỉ trong 3 đêm, Đinh Khơ Lông đã hạ nhiều võ sĩ bằng lối đánh như vũ bão + màn múa may bùa chú trông "ma mị" ghê gớm. Đến đêm cuối gần như không ai dám đấu nữa!

ce0499764418999746fc.jpg


Ban tổ chức phải nhờ võ sư Mã Vĩnh Trinh xem có dám nhận lời không? Theo phân tích của ông: "Anh ta toàn diện cả thể hình, thể lực lẫn kỹ thuật, nhưng các đối thủ ngang tầm thua vì bị ảnh hưởng tâm lý. Chính những hành động bùa chú là vũ khí khiến đối phương hoang mang, lộ sơ hở rồi thua".

Cuối cùng võ sư Mã Vĩnh Trinh nhận lời đấu vào ngày 21/6/1967. Ông chỉ 55kg trong khi đối thủ 68kg, trận đấu diễn ra 6 hiệp.

Theo lời võ sư (nay 82 tuổi rồi á), trận đấu quyết liệt từ đầu đến cuối, bất phân thắng bại. Do bất lợi thể hình nên ông phải di chuyển rộng để tránh dính đòn. Đến hiệp cuối, Khơ Lông lùi ra xa, khoa tay lên, miệng lâm râm niệm bùa.

Võ sĩ khác thì hoang mang lộ sơ hở rồi. Nhưng với võ sư Trinh thì khác: "Tôi áp sát tấn công, dùng đòn nhập nội, tung cú chỏ lật 'phượng dực hoành phong' ngay vào mặt khiến anh ta nằm gục xuống sàn. Trọng tài đếm đến 10 nhưng anh ta chỉ ngọ nguậy ngóc đầu lên rồi ngã sụp xuống ngay". Chuẩn một hit knock-out đỉnh cao!

Cũng trong năm này, một trận đấu khác tại Quảng Nam đưa Mã Vĩnh Trinh lên tầm cao mới. Lúc đó Sài Gòn có võ sư tên Mút-Tây-Da nổi tiếng với đòn "nghịch lân cước" có thể đánh chết cả con bò luôn á! Ngón đòn kinh điển này giúp ông đánh bại nhiều đối thủ. Ông truyền cho đệ tử Mút-Tây-Đô và thường dẫn cậu đi khắp nơi đấu võ.

Đầu tháng 7/1967 đến Quảng Nam, hai thầy trò Mút-Tây-Da và Mút-Tây-Đô làm chấn động làng võ với chiến thắng liên tiếp. Đến đêm thứ 3 không ai dám đăng ký thi đấu nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn về Mã Vĩnh Trinh, dù lúc đó tên tuổi ông mới nổi. Về kinh nghiệm lẫn thể hình, ông lép vế toàn diện. Nhưng ông vẫn quyết tâm lên đài!

Với sở trường nghịch lân cước, Mút-Tây-Đô tung nhiều đòn hiểm buộc võ sư Trinh phải liên tục né tránh. Dù thấp người nhưng ông nhanh nhẹn và ra đòn đa dạng khiến đối phương bất ngờ. Đến hiệp 2, sau khi tránh được cú nghịch lân cước chí mạng, võ sư Mã Vĩnh Trinh tung đòn hiểm song quyền đấm sốc vào mạn sườn hạ đo ván đối thủ trong tiếng hò reo của quần chúng!

Đòn knock-out đó được gọi là "chấn động càn khôn". Trận đấu diễn ra ngày 11/7/1967 mà đến giờ võ sư Trinh vẫn nhớ mãi. Tưởng chừng sự nghiệp võ đài sẽ vang dội sau hai lần hạ gục cao thủ thì bất ngờ tai họa ập đến...

Một ngày năm 1968, khi 28 tuổi, một mảnh pháo lạc đã làm mất bàn tay phải và một phần thịt bụng của ông. Đau đớn tột cùng khiến ông gần sụp đổ. Nhưng nghị lực phi thường của con nhà võ buộc ông phải tự đứng dậy và bước tiếp. Ông tập lại mọi thứ từ đầu, từ ăn uống, sinh hoạt đến quyền cước võ thuật với một cánh tay trái. Từ đó người đời gọi ông "độc thủ đại hiệp" - nghe mà respect!

Về sau, võ sư Mã Vĩnh Trinh thành lập môn phái Quảng Nam võ đạo thu hút nhiều môn sinh. Hiện nay đã ngoài 80 nhưng theo học trò - võ sư Nguyễn Ngọc Liêm thì sư phụ vẫn giữ được sức khỏe đáng ngưỡng mộ. Ngoài võ thuật, ông còn làm thơ ca và xuất bản nhiều tập thơ nổi tiếng.

Võ sư Mã Vĩnh Trinh hiện sống tại ngôi nhà nhỏ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Ông luôn quan niệm: "Võ thuật là một thứ đạo, gắn với đạo làm người, luôn hướng tới cái đẹp vĩnh hằng, giúp con người biết cương nhu đúng lúc để hoàn thiện bản ngã. Người học võ luôn lấy tâm làm gốc, lấy lễ làm đầu. Cho dù tấn pháp, thủ pháp có giỏi hơn người mà tâm pháp không tu luyện đến nơi đến chốn thì công phu tập luyện cũng thành bỏ đi". Câu nói này sâu sắc quá đi mất! ✨

a3dbee72f198b0d18450.jpg


4ab7b1428870052bc1f6.jpg


e3fcd2dd716a97675e6c.jpg


c724826b80ae6fb322b9.jpg


320468c41bd01d238dec.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top