Ai từng trải qua thì xin cho +1 máy để xác nhận luôn nha!
Nổi như cồn đêm qua chính là màn "bóc phốt" bạn trai ngoại tình lần thứ 2 của Lim Feng. Toàn bộ tin nhắn thao túng, năn nỉ ỷ ôi đã được đàng gái công khai hết trơn rồi. Và sau tất cả, những gì W nói với Lim lại càng chứng minh một sự thật đau lòng: Chẳng ai ngoại tình mà thừa nhận mình đã thay lòng cả, lúc nào cũng cố bịa ra hàng tá lý lẽ để che đậy việc mình đã làm.
Từ đây mà Top những câu nói TUYỆT ĐỐI không nên tin trong một mối quan hệ được phơi bày rõ như ban ngày. Chốt lại mấy ý chính luôn: Cứ chê ai, sẽ ngoại tình với người đó; Anh chia tay em để anh trưởng thành hơn cho xứng đáng với em - nhưng thật ra là em khác; Anh không yêu em thì yêu ai hả - yêu MN đó!
1. "Thề gu anh không phải nó, nó có xinh đâu"
Người bị chê ở đây không ai khác ngoài người thứ 3, đang bị nghi ngờ hẹn hò với anh ta. Câu này được dùng để dẫn dắt bạn vào mê cung vòng vo khi vừa khẳng định không phải gu, vừa tiện thể bày tỏ thái độ không quan tâm bằng cách gọi "nó" để bạn an tâm.
Nhưng tỉnh táo một chút đi bạn ơi! Không phải gu nhưng hành động thì lạ lắm - thường xuyên bay cả nghìn km để gặp, video call tâm sự cả tiếng đồng hồ... Tự nhiên thấy gu cũng không quan trọng lắm nữa nhỉ?
2. "Anh sợ em ghen nên mới giấu em đi"
Nghe qua có vẻ đang nghĩ cho bạn gái lắm nhưng thật ra ý nghĩa là "Anh làm sai nhưng em là lý do khiến anh phải sai". Đây không phải một lời giải thích mà là cái bẫy đổ lỗi ngọt ngào đấy các bạn ơi!
Tất nhiên rồi, kịch bản đi kèm cho tình huống này là những màn nói dối để cover up. Chẳng hạn như nói với người yêu là đi ăn sinh nhật bạn thân 10 năm nhưng lại "tình cờ" vui vẻ trong xe ô tô cùng cô gái đã được nhắc nhở từ trước. Sao trùng hợp vậy nhỉ?
3. "Anh thề anh không có ý gì với nó, anh chỉ đi tâm sự vì cô đơn"
Một người có gia đình, có bạn thân và có người yêu 3,5 năm - được ví như soulmate thì có lẽ ít khi cảm thấy cô đơn lắm. Nếu có và nếu muốn tâm sự thì tại sao phải luôn là cô gái đang trong vòng nghi vấn người thứ ba? Và tại sao lúc nào cũng chọn lúc đêm muộn hay trong xe hơi để tâm sự?
Thật ra ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, có nhu cầu được tâm sự nhưng cái sai ở chỗ người tâm sự không phải là bạn gái. Càng sai hơn nữa khi chuyện cần tâm sự cứ lặp đi lặp lại như phim truyền hình dài tập vậy!
4. "Nếu anh không yêu em thì yêu ai hả?"
Lúc yêu thì thề non hẹn biển "không có em sẽ không có anh hôm nay", lúc có chuyện thì "Nếu anh không yêu em thì yêu ai hả?". Nhưng sau khi chia tay thì qua lại tình cảm luôn với cô gái hôm trước mới bảo không phải gu là sao nhỉ?
Đừng để mấy câu hỏi không cần trả lời này đánh lạc hướng cảm xúc nha. Tình yêu thật sự nằm ở hành động chứ không phải lời nói đâu!
5. "Anh thấy anh cần tự trưởng thành để xứng với em hơn"
Đây chính xác là lý do chia tay hoàn hảo cho những ai đang cố tình thao túng tâm lý bạn đấy. Họ không chấp nhận chia tay vì bản thân đã thay lòng đổi dạ mà chỉ là vì mình cần trưởng thành hơn. Nghe thì có vẻ cao cả, nhưng thật ra là chia tay để nếu yêu người khác cũng không bị mang tiếng phản bội.
Tạm xa em để... tiện gần người khác - một sự rút lui có chiến lược đó mọi người! Bởi nếu thật sự muốn trưởng thành thì phải trưởng thành cùng nhau, chứ không phải bấm nút "pause" với bạn gái để chuyển sang "play" với người mới nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Nổi như cồn đêm qua chính là màn "bóc phốt" bạn trai ngoại tình lần thứ 2 của Lim Feng. Toàn bộ tin nhắn thao túng, năn nỉ ỷ ôi đã được đàng gái công khai hết trơn rồi. Và sau tất cả, những gì W nói với Lim lại càng chứng minh một sự thật đau lòng: Chẳng ai ngoại tình mà thừa nhận mình đã thay lòng cả, lúc nào cũng cố bịa ra hàng tá lý lẽ để che đậy việc mình đã làm.
Từ đây mà Top những câu nói TUYỆT ĐỐI không nên tin trong một mối quan hệ được phơi bày rõ như ban ngày. Chốt lại mấy ý chính luôn: Cứ chê ai, sẽ ngoại tình với người đó; Anh chia tay em để anh trưởng thành hơn cho xứng đáng với em - nhưng thật ra là em khác; Anh không yêu em thì yêu ai hả - yêu MN đó!
1. "Thề gu anh không phải nó, nó có xinh đâu"
Người bị chê ở đây không ai khác ngoài người thứ 3, đang bị nghi ngờ hẹn hò với anh ta. Câu này được dùng để dẫn dắt bạn vào mê cung vòng vo khi vừa khẳng định không phải gu, vừa tiện thể bày tỏ thái độ không quan tâm bằng cách gọi "nó" để bạn an tâm.
Nhưng tỉnh táo một chút đi bạn ơi! Không phải gu nhưng hành động thì lạ lắm - thường xuyên bay cả nghìn km để gặp, video call tâm sự cả tiếng đồng hồ... Tự nhiên thấy gu cũng không quan trọng lắm nữa nhỉ?
2. "Anh sợ em ghen nên mới giấu em đi"
Nghe qua có vẻ đang nghĩ cho bạn gái lắm nhưng thật ra ý nghĩa là "Anh làm sai nhưng em là lý do khiến anh phải sai". Đây không phải một lời giải thích mà là cái bẫy đổ lỗi ngọt ngào đấy các bạn ơi!
Tất nhiên rồi, kịch bản đi kèm cho tình huống này là những màn nói dối để cover up. Chẳng hạn như nói với người yêu là đi ăn sinh nhật bạn thân 10 năm nhưng lại "tình cờ" vui vẻ trong xe ô tô cùng cô gái đã được nhắc nhở từ trước. Sao trùng hợp vậy nhỉ?
3. "Anh thề anh không có ý gì với nó, anh chỉ đi tâm sự vì cô đơn"
Một người có gia đình, có bạn thân và có người yêu 3,5 năm - được ví như soulmate thì có lẽ ít khi cảm thấy cô đơn lắm. Nếu có và nếu muốn tâm sự thì tại sao phải luôn là cô gái đang trong vòng nghi vấn người thứ ba? Và tại sao lúc nào cũng chọn lúc đêm muộn hay trong xe hơi để tâm sự?
Thật ra ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, có nhu cầu được tâm sự nhưng cái sai ở chỗ người tâm sự không phải là bạn gái. Càng sai hơn nữa khi chuyện cần tâm sự cứ lặp đi lặp lại như phim truyền hình dài tập vậy!
4. "Nếu anh không yêu em thì yêu ai hả?"
Lúc yêu thì thề non hẹn biển "không có em sẽ không có anh hôm nay", lúc có chuyện thì "Nếu anh không yêu em thì yêu ai hả?". Nhưng sau khi chia tay thì qua lại tình cảm luôn với cô gái hôm trước mới bảo không phải gu là sao nhỉ?
Đừng để mấy câu hỏi không cần trả lời này đánh lạc hướng cảm xúc nha. Tình yêu thật sự nằm ở hành động chứ không phải lời nói đâu!
5. "Anh thấy anh cần tự trưởng thành để xứng với em hơn"
Đây chính xác là lý do chia tay hoàn hảo cho những ai đang cố tình thao túng tâm lý bạn đấy. Họ không chấp nhận chia tay vì bản thân đã thay lòng đổi dạ mà chỉ là vì mình cần trưởng thành hơn. Nghe thì có vẻ cao cả, nhưng thật ra là chia tay để nếu yêu người khác cũng không bị mang tiếng phản bội.
Tạm xa em để... tiện gần người khác - một sự rút lui có chiến lược đó mọi người! Bởi nếu thật sự muốn trưởng thành thì phải trưởng thành cùng nhau, chứ không phải bấm nút "pause" với bạn gái để chuyển sang "play" với người mới nhé!
Nguồn: kenh14.vn