Tuy giờ sống trong căn biệt thự xịn sò nhất vùng nhưng cụ vẫn cần mẫn bán chè mỗi ngày, lý do thật sự không phải vì tiền đâu nha!
Dân Vĩnh Phúc ai cũng biết đến quán chè huyền thoại giá chỉ 10k/cốc này rồi. Ai đã từng húp chè của cụ là nhớ mãi luôn, không chỉ vì vị ngon mà còn vì những câu chuyện ấm áp mà cụ chủ hay kể cho khách nghe.
Ngày xửa ngày xưa, cụ từng tâm sự là mỗi ngày đều nấu chè để bán. Hàng của cụ đơn giản lắm, chỉ có mấy nồi chè đỗ xanh, đỗ đen... nhưng cụ cứ bán miệt mài để gom góp tiền cho lũ con đi học. Mấy cốc chè bình dân giá 10k/cốc thôi mà nhiều người mua hẳn cả chục cốc để ủng hộ cụ luôn nè. Cứ thế năm này qua năm khác, cụ nấu và bán chè không ngừng nghỉ.
Theo mọi người ở đây kể lại thì chồng cụ là cán bộ về hưu, hàng ngày cụ ông cũng phụ vợ chuẩn bị cốc chén, bàn ghế... Đa số khách mua chè mang về nên cụ ông sẽ giúp đóng gói từng cốc và trao tận tay. Tình nghĩa vợ chồng son sắt quá đi!
Thậm chí có người còn ăn chè của cụ từ hồi giá 2.5k/cốc đó, có bạn còn đạp xe tận 15km sang chỗ cụ chỉ vì quá ghiền hương vị của cốc chè đỗ bình dị ấy. Loyalty level 1000 luôn!
Năm tháng cứ trôi, hai cụ cùng nhau bán chè và nuôi đàn con nên người. Mọi người ở đây kể là có thời gian không thấy hàng chè của cụ đâu, giờ bỗng thấy quán chè "ngự" luôn trong căn biệt thự to nhất làng, ai cũng shock nặng!
Chưa cần vào bên trong mà nhìn cái cổng đã thấy xịn rồi á! Hai cánh cổng bằng sắt được chạm trổ tinh xảo, bề thế lắm luôn, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Căn biệt thú sơn trắng tinh khôi, sân rộng mênh mông, và cụ vẫn dành một góc sân để tiếp tục bán chè mỗi ngày.
Cả đời cụ cặm cụi bán chè nuôi con và đây chính là thành quả mà hai cụ nhận được khi lũ con đã trưởng thành rồi. Con cái đúng là tài sản lớn nhất của bố mẹ, cả một đời vất vả bán chè nuôi con khôn lớn, giờ hai cụ đã có cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thự xịn nhất vùng.
Nếu chỉ đi ngang qua và ghé mua chè, chắc ai cũng tưởng hai cụ bán vì đam mê, hoặc nghĩ cụ phải tính toán lời lãi siêu chi li từng cốc chè mới xây được nhà to đẹp thế này... Nhưng thực tế không phải vậy đâu nha!
Nguồn: soha.vn
Dân Vĩnh Phúc ai cũng biết đến quán chè huyền thoại giá chỉ 10k/cốc này rồi. Ai đã từng húp chè của cụ là nhớ mãi luôn, không chỉ vì vị ngon mà còn vì những câu chuyện ấm áp mà cụ chủ hay kể cho khách nghe.
Ngày xửa ngày xưa, cụ từng tâm sự là mỗi ngày đều nấu chè để bán. Hàng của cụ đơn giản lắm, chỉ có mấy nồi chè đỗ xanh, đỗ đen... nhưng cụ cứ bán miệt mài để gom góp tiền cho lũ con đi học. Mấy cốc chè bình dân giá 10k/cốc thôi mà nhiều người mua hẳn cả chục cốc để ủng hộ cụ luôn nè. Cứ thế năm này qua năm khác, cụ nấu và bán chè không ngừng nghỉ.
Theo mọi người ở đây kể lại thì chồng cụ là cán bộ về hưu, hàng ngày cụ ông cũng phụ vợ chuẩn bị cốc chén, bàn ghế... Đa số khách mua chè mang về nên cụ ông sẽ giúp đóng gói từng cốc và trao tận tay. Tình nghĩa vợ chồng son sắt quá đi!
Thậm chí có người còn ăn chè của cụ từ hồi giá 2.5k/cốc đó, có bạn còn đạp xe tận 15km sang chỗ cụ chỉ vì quá ghiền hương vị của cốc chè đỗ bình dị ấy. Loyalty level 1000 luôn!
Năm tháng cứ trôi, hai cụ cùng nhau bán chè và nuôi đàn con nên người. Mọi người ở đây kể là có thời gian không thấy hàng chè của cụ đâu, giờ bỗng thấy quán chè "ngự" luôn trong căn biệt thự to nhất làng, ai cũng shock nặng!
Chưa cần vào bên trong mà nhìn cái cổng đã thấy xịn rồi á! Hai cánh cổng bằng sắt được chạm trổ tinh xảo, bề thế lắm luôn, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Căn biệt thú sơn trắng tinh khôi, sân rộng mênh mông, và cụ vẫn dành một góc sân để tiếp tục bán chè mỗi ngày.
Cả đời cụ cặm cụi bán chè nuôi con và đây chính là thành quả mà hai cụ nhận được khi lũ con đã trưởng thành rồi. Con cái đúng là tài sản lớn nhất của bố mẹ, cả một đời vất vả bán chè nuôi con khôn lớn, giờ hai cụ đã có cuộc sống đủ đầy trong căn biệt thự xịn nhất vùng.
Nếu chỉ đi ngang qua và ghé mua chè, chắc ai cũng tưởng hai cụ bán vì đam mê, hoặc nghĩ cụ phải tính toán lời lãi siêu chi li từng cốc chè mới xây được nhà to đẹp thế này... Nhưng thực tế không phải vậy đâu nha!
Nguồn: soha.vn