Một cụ bà 82 tuổi đến từ Maryland, Mỹ vừa flex thành tích cực xịn: hoàn thành giấc mơ thời thanh xuân bằng việc cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học!
Mae Beale, một y tá kỳ cựu được mọi người yêu mến, đã cống hiến cả 40 năm đời mình để phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện. Quả là tấm gương sáng ngời!
Hồi còn làm y tá, cụ Mae thường xuyên tham gia tổ chức sự kiện của cơ quan và ai cũng nhận ra bà có tài năng đặc biệt trong mảng này. Sau khi về hưu, bà quyết định tập trung cho kế hoạch kinh doanh riêng của mình.
Đến gần 80 tuổi, cụ Mae làm một việc "crazy" (nhưng rất đỉnh): quay lại ghế nhà trường, theo học ngành quản lý kinh doanh tại Đại học Maryland! Lý do? Vừa muốn hoàn thành ước mơ dang dở từ hồi trẻ, vừa muốn phát triển công việc kinh doanh tổ chức sự kiện của mình cho pro hơn.
Cụ chia sẻ: "Tôi phát hiện ra rằng tôi phải cố gắng học tiếp và việc học tập trở thành ưu tiên của tôi. Tôi giống như con rùa, chậm và kiên định cuối cùng sẽ chiến thắng". Câu nói này xứng đáng được in lên áo quá đi!
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cụ Beale trong mỗi buổi học đều được đền đáp xứng đáng. Bà nhiều lần lọt vào danh sách sinh viên ưu tú và tốt nghiệp loại xuất sắc – một thành tích "khủng" mà nhiều bạn trẻ còn phải mơ ước!
Vào đúng sinh nhật lần thứ 82, cụ đã nhận được món quà ý nghĩa nhất đời: tấm bằng đại học! Quà sinh nhật level max luôn!
Trong suốt 4 năm học, cụ Mae không chỉ chăm chỉ học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động sinh viên, thậm chí là thành viên trong hội đồng cố vấn trường. Năng động hơn cả gen Z đây này!
Cụ Mae cho biết mình may mắn khi luôn được chồng và con trai ủng hộ hết mình. "Tôi nói với mọi người rằng cứ khi nào chồng cho phép là tôi làm tốt được. Trong bất cứ công việc gì, ông ấy cũng ủng hộ, là động viên và là động lực lớn nhất của tôi", cụ Mae tâm sự.
Chồng của cụ đã qua đời vài năm trước, sau đó con trai bà là người bên cạnh tiếp lửa để mẹ theo đuổi ước mơ. Family goals thật sự!
Trong một buổi phỏng vấn, cụ Mae có lời nhắn nhủ đến những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống nói chung và gặp rào cản trong việc theo đuổi giáo dục đại học nói riêng: hãy kiên trì làm theo những gì khiến bạn vui vẻ, làm theo tiếng gọi của trái tim.
"Hãy bộc lộ bản thân mình, thử nghiệm nhiều khả năng nhất có thể bởi bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó", cụ Mae chia sẻ.
Nguồn: soha.vn