Cụ bà U80 xịn sò như fashionista thực thụ: lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng khiến hội trẻ trâu phải ngả mũ thán phục

MeoXinh708

New member
0edd77d1579a8f16bf04.jpg


Nhìn phong cách sống của cụ mà giới trẻ giờ phải ngả mũ học hỏi luôn á Bao giờ cũng không muộn để theo đuổi ước mơ của mình, đúng không nào?

Nhìn từ xa, ai mà nghĩ đây là cụ bà 73 tuổi được chứ! Body thon thả, style thời trang bao xịn, thần thái lại càng xịn sò hơn nữa. Cụ là minh chứng sống cho câu "tuổi tác chỉ là con số" đó các bạn ơi!

7c7b2613c443a323a41d.jpg


Cụ tên là Hoàng Diễm Trinh, đang sống tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cư dân mạng còn tôn vinh cụ là "người bà chất nhất hành tinh" luôn nha!

732f118180be9d01a93c.jpg


Tuổi 70 với nhiều người là nghĩ ngay đến việc ở nhà trông cháu, chăm cây cảnh, da nhăn, sức khỏe yếu... Nhưng với bà Hoàng Diễm Trinh thì khác, cuộc đời cụ mới thực sự bắt đầu rực rỡ ở tuổi này đấy!

c643342a8cbeec6404a8.jpg


Nhìn cách cụ phối đồ với những màu sắc rực rỡ, họa tiết "khó nhằn" vậy mà vẫn toát lên vibe sang xịn mịn như một fashion icon thực thụy!

Cụ mỉm cười tự tin trong bộ đồ da ngầu lòi, đeo găng tay da rồi lên thẳng xe phân khối lớn - chị em có mấy ai giữ được body chuẩn như cụ nào? ️

7f88aa4826bd78af3017.jpg


Mặt rạng rỡ, tóc búi cao trong chiếc khăn turban trendy, cụ đẹp xuất thần với khí chất tự nhiên chứ không hề gượng ép hay làm màu tí nào!

Tháng 6 năm ngoái, bà Diễm Trinh còn khiến ai nấy phải "wow" khi thực hiện chuyến phượt lên cao nguyên Tây Tạng, cưỡi ngựa băng qua sa mạc và ngắm hồ Thanh Hải tận mắt, hoàn thành những ước mơ từ thuở còn trẻ. Quá xịn luôn! ✨

5068aa5eefc399c67ffe.jpg


225eaec0318150325bd1.jpg


Có người sẽ nghĩ: "Ủa chắc cụ giàu có từ nhỏ, cả đời không phải làm gì nên mới nhàn thế"

9846505203eac7b19d69.jpg


Nhưng suy nghĩ đó sai be bét nha! Thực ra thời trẻ của cụ chịu nhiều khổ cực lắm. Lấy chồng năm 18 tuổi, sau đó được nhà nước cử về nông thôn làm việc và dạy học.

Ban ngày cày cuốc ở ruộng, tối về lại miệt mài luyện tập văn nghệ cho làng xóm. Vất vả quá khiến cụ từng bị chấn thương xương và phải chịu di chứng lâu dài.



Cụ kể, hồi những năm 80, khi tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng mở, cụ đã mơ ước một lần được đặt chân lên vùng đất ấy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top