NangLovely6369
New member
Theo Báo Hải Dương, Công an phường Quang Trung (TP Hải Dương) vừa kịp thời chặn đứng một vụ lừa đảo online kinh hoàng với số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng luôn nha!
Cụ thể là vào khoảng 9 giờ 10 sáng ngày 15/5, bà Mai Huyền Dung (sinh năm 1948, ở số 25 Hàn Giang, khu 3, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đã tới Công an phường Quang Trung để trình báo một vụ việc "khá là sus".
Hoá ra trước đó vài phút, bà nhận được cuộc gọi từ số 0964.669.399, giọng nam tự xưng là thiếu úy N.A.T đang công tác tại... chính Công an phường Quang Trung. Plot twist cực mạnh luôn!
Tên đối tượng này thông báo bà Dung đang nợ Công ty viễn thông Viettel (địa chỉ tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) tận 3 tỷ 240 triệu đồng và yêu cầu bà phải trả ngay lập tức. Còn đe doạ rằng nếu chưa có tiền trả thì phải làm "giải trình" theo hướng dẫn của hắn, không thì sẽ bị Công an bắt và truy tố. Nghe xong thấy drama quá á!
Sau khi nhận được cú call "trời ơi đất hỡi" này, bà Dung tất nhiên là hoang mang và lo lắng vì số tiền quá khủng rồi. Nhưng may mắn là cụ bà có IQ cao, phát hiện nhiều điểm bất thường nên đã quyết định thẳng tay... đến Công an phường Quang Trung báo ngay! Xịn xò quá đi!
Sau khi vào cuộc xác minh, Công an phường khẳng định bà đã bị đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rõ ràng là chiêu trò cũ rích nhưng vẫn còn nhiều người sa bẫy lắm nha!
Nguồn: soha.vn
Cụ thể là vào khoảng 9 giờ 10 sáng ngày 15/5, bà Mai Huyền Dung (sinh năm 1948, ở số 25 Hàn Giang, khu 3, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đã tới Công an phường Quang Trung để trình báo một vụ việc "khá là sus".
Hoá ra trước đó vài phút, bà nhận được cuộc gọi từ số 0964.669.399, giọng nam tự xưng là thiếu úy N.A.T đang công tác tại... chính Công an phường Quang Trung. Plot twist cực mạnh luôn!
Tên đối tượng này thông báo bà Dung đang nợ Công ty viễn thông Viettel (địa chỉ tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) tận 3 tỷ 240 triệu đồng và yêu cầu bà phải trả ngay lập tức. Còn đe doạ rằng nếu chưa có tiền trả thì phải làm "giải trình" theo hướng dẫn của hắn, không thì sẽ bị Công an bắt và truy tố. Nghe xong thấy drama quá á!
Sau khi nhận được cú call "trời ơi đất hỡi" này, bà Dung tất nhiên là hoang mang và lo lắng vì số tiền quá khủng rồi. Nhưng may mắn là cụ bà có IQ cao, phát hiện nhiều điểm bất thường nên đã quyết định thẳng tay... đến Công an phường Quang Trung báo ngay! Xịn xò quá đi!
Sau khi vào cuộc xác minh, Công an phường khẳng định bà đã bị đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rõ ràng là chiêu trò cũ rích nhưng vẫn còn nhiều người sa bẫy lắm nha!
Nguồn: soha.vn