VoiDethuong4800
New member
Vào khoảng 14h ngày 27/11/2024, chị chủ Tiệm vàng Hương Sơn trên đường Trần Hưng Đạo (phố Phúc Trung, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) đã có hành động cực kỳ nhạy bén khi quyết định gọi công an thay vì giao dịch bình thường với một khách hàng đặc biệt
Cụ bà mang đến bán cả 2 sợi dây chuyền, 1 lắc tay, 1 vòng tay đính hạt, 1 đôi hoa tai, 1 sợi dây chuyền nữa - tổng cộng 1 cây vàng 9999, trị giá tận 84 triệu đồng luôn á! Nhưng điều khiến chị chủ tiệm "lên đèn đỏ" là biểu hiện của cụ: lo lắng, sợ hãi suốt, lại còn có điện thoại gọi vào liên tục thúc giục chuyển tiền gấp. Nghi ngờ có "drama" gì đó, chị quyết định báo công an ngay.
Công an phường Phúc Thành lập tức có mặt để xác minh. Sau khi được động viên, cụ Đặng Thị Th. (sinh năm 1946, ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình) mới kể ra sự tình
Hóa ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày, cụ nhận được cú điện thoại "kinh điển" từ một người tự xưng là cán bộ Cục ma túy, Bộ Công an. Tên này báo cụ đang bị điều tra vì liên quan đến vụ án ma túy, sắp bị bắt tạm giam rồi đó! Nhưng nếu muốn chứng minh mình vô tội thì phải... đặt cọc một số tiền "bảo đảm"
Vì quá hoảng sợ, cụ đã mang toàn bộ 1 cây vàng - số vàng dành dụm suốt đời để dưỡng già - đi bán để chuyển tiền theo yêu cầu của bọn lừa đảo. May mắn thay, gặp được chị chủ tiệm vàng tinh ý và các anh chị công an nhiệt tình!
Sau khi được cán bộ Công an phường Phúc Thành phân tích kỹ càng, giải thích rõ đây là chiêu trò lừa đảo quen thuộc trên không gian mạng và mạng viễn thông, cụ Th. mới "tỉnh ngộ" và vui mừng khôn xiết. Cụ hết lời cảm ơn Tiệm vàng Hương Sơn và Công an phường đã kịp thời cứu gia tài dưỡng già của mình
Nguồn: soha.vn
Cụ bà mang đến bán cả 2 sợi dây chuyền, 1 lắc tay, 1 vòng tay đính hạt, 1 đôi hoa tai, 1 sợi dây chuyền nữa - tổng cộng 1 cây vàng 9999, trị giá tận 84 triệu đồng luôn á! Nhưng điều khiến chị chủ tiệm "lên đèn đỏ" là biểu hiện của cụ: lo lắng, sợ hãi suốt, lại còn có điện thoại gọi vào liên tục thúc giục chuyển tiền gấp. Nghi ngờ có "drama" gì đó, chị quyết định báo công an ngay.
Công an phường Phúc Thành lập tức có mặt để xác minh. Sau khi được động viên, cụ Đặng Thị Th. (sinh năm 1946, ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình) mới kể ra sự tình
Hóa ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày, cụ nhận được cú điện thoại "kinh điển" từ một người tự xưng là cán bộ Cục ma túy, Bộ Công an. Tên này báo cụ đang bị điều tra vì liên quan đến vụ án ma túy, sắp bị bắt tạm giam rồi đó! Nhưng nếu muốn chứng minh mình vô tội thì phải... đặt cọc một số tiền "bảo đảm"
Vì quá hoảng sợ, cụ đã mang toàn bộ 1 cây vàng - số vàng dành dụm suốt đời để dưỡng già - đi bán để chuyển tiền theo yêu cầu của bọn lừa đảo. May mắn thay, gặp được chị chủ tiệm vàng tinh ý và các anh chị công an nhiệt tình!
Sau khi được cán bộ Công an phường Phúc Thành phân tích kỹ càng, giải thích rõ đây là chiêu trò lừa đảo quen thuộc trên không gian mạng và mạng viễn thông, cụ Th. mới "tỉnh ngộ" và vui mừng khôn xiết. Cụ hết lời cảm ơn Tiệm vàng Hương Sơn và Công an phường đã kịp thời cứu gia tài dưỡng già của mình
Nguồn: soha.vn