Cụ bà U73 kiếm 2 tỷ/năm nhờ trồng măng tre: Nắng nóng thế nào vẫn mọc chi chít

MiMai5806

New member
Ơ kìa, ai bảo tuổi già là hết thời? Cụ bà 73 tuổi này đang "flex" siêu mạnh với thu nhập 2 tỷ/năm từ việc trồng tre đó nha! Không chỉ giàu có mà còn tạo việc làm cho hàng chục người luôn, xịn sò ghê

Những năm gần đây, cây tre đang là "trend" mới trong giới nông dân đấy! Từ cái cây tưởng như "ez" thế mà giúp nhiều người thoát nghèo, thậm chí kiếm từ vài trăm triệu đến cả tỷ mỗi năm luôn. Lý do thì đơn giản thôi: tre dễ trồng, nhẹ công chăm, cắm hom xuống là tự bén rễ, không cần tưới hay bón phân nhiều như mấy loại cây khác. Quá "chill" phải không nào!

07cbd0027c59ffeb85ae.jpg


Chủ nhân câu chuyện "làm giàu không kém gì startup" này chính là bà Nguyễn Thị Sang (73 tuổi) ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Bà đã trở thành tấm gương "goals" cho cả vùng, ai cũng muốn học hỏi kinh nghiệm.

Bà Sang được xem là người tiên phong "flex" tiềm năng của cây tre - loại cây nhìn thì có vẻ "bình thường" nhưng lại mang về tiền tỷ, vừa kiếm tiền vừa phủ xanh đất trống đồi trọc nữa chứ!

Hành trình "khởi nghiệp" từ hai bàn tay trắng

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, bà Sang kể lại rằng vợ chồng bà đến xã Đắk Som lập nghiệp từ năm 1997. Hồi đó vùng này còn hoang vu lắm, dân cư "thưa thớt như tóc", đất đai cằn cỗi khiến việc trồng trọt "fail" liên tục.

Đến mùa mưa, bà Sang cùng nhiều người dân vào rừng hái măng le, măng lồ ô về bán kiếm thêm. Thấy mặt hàng này có "potential", bà quyết định "all-in" đầu tư thu mua măng tươi về chế biến rồi bán kiếm lời.

Tuy nhiên, việc buôn măng không "smooth" như mong đợi vì măng rừng chỉ có vài tháng mùa mưa. Đến mùa khô thì "game over" - nguồn cung khan hiếm luôn

Cách đây 7 năm, sau khi research kỹ lưỡng, bà Sang tìm mua giống tre 4 mùa ở nước ngoài về trồng, hy vọng sẽ có măng quanh năm. Nhưng mà hành trình khởi nghiệp không hề "easy" tí nào! Bà phải đối mặt với đủ thứ khó khăn, thậm chí "ăn hành" thất bại trong những ngày đầu.

588a27b7691429c3223b.jpg


Nhưng không phải kiểu "bỏ cuộc" đâu nhé! Bà Sang cùng con trai cày cuốc tài liệu trên mạng, đi thực tế nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm.

Đầu năm 2018, những gốc tre của bà bắt đầu phát triển "xịn xò", cho măng tới tấp. Măng tre 4 mùa không đắng, vị ngọt nhẹ và giòn tan nên được hội yêu thích ẩm thực "mê tít"

"Sau khi fail, tôi đã tìm hiểu bằng nhiều cách và nhờ người tư vấn. Sau khi nắm được basic, tôi vay mượn gia đình mua 1.000 gốc tre 4 mùa trồng trên 1ha. Được 5 tháng sau, gia đình tôi bắt đầu thu hoạch măng tươi bán 10.000 đồng/kg. Khác với măng tre thường, măng tre 4 mùa không đắng mà rất giòn và ngọt nên khách hàng rất thích", bà Sang chia sẻ trên VTV.

Level up không ngừng!

Hơn 2 năm sau, khi tre đủ tuổi, bà Sang tiếp tục học kỹ thuật nhân giống. Đến nay, gia đình bà sở hữu khoảng 40.000 cây tre 4 mùa trải rộng 40ha. Trong đó 21ha đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cấp giấy xác nhận mã vùng trồng vào cuối tháng 8/2023.

Với diện tích này, mỗi năm gia đình bà thu hoạch khoảng 250 tấn măng tươi. Không chỉ vậy, bà còn chế biến thêm măng sấy khô, măng chua ngọt... để "phủ sóng" thị trường rộng hơn.

Bà Sang tính sơ sơ, sau khi trừ chi phí nhân công, phân bón... gia đình bà lãi hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Khủng không nào!

Được biết, không chỉ "giàu to" mà bà Sang còn tạo việc làm cho 10 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số với lương từ 7,5-9 triệu/tháng. Đúng chuẩn "giàu mà tâm đẹp" ấy mà!

Bí kíp "thần thánh" để măng mọc quanh năm

Nói về "công thức bí mật", bà Sang tiết lộ: "Chi phí đầu tư cho loại cây này rất thấp, mỗi năm tôi chỉ bỏ khoảng 15 triệu cho 1ha tre, chủ yếu là phân chuồng (phân bò, heo, dê). Để măng mọc đều quanh năm, gia đình tôi dùng máy tưới nước cho vườn tre vào mùa khô. Nhờ đó dù nắng nóng 'thiêu đốt' thế nào, măng tre 4 mùa vẫn mọc chi chít!"

Marketing "đỉnh của chóp" ✈️


Dù tuổi đã U73 nhưng bà Sang vẫn "máu lửa" với công việc lắm! Những năm qua, bà tham gia nhiều hội chợ ở Gia Lai, Bình Định... để quảng bá sản phẩm.

Không những thế, bà còn "bắt trend" dùng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước. "Chịu chơi" như bà còn mang măng tre 4 mùa trưng bày tại các sân bay trên cả nước để du khách biết đến nữa!

Nhờ những nỗ lực "không ngừng nghỉ" này, hiện các sản phẩm măng tre 4 mùa không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn xuất khẩu theo kiểu xách tay sang Ấn Độ, Úc, Nhật Bản... "Go international" luôn rồi nha!

Truyền cảm hứng cho cả vùng

Không chỉ "giàu có trong thầm lặng", bà Sang còn là người truyền cảm hứng làm giàu từ cây tre cho nhiều người. Bà đã chuyển giao giống và kỹ thuật trồng, chăm sóc tre 4 mùa cho nông dân ở nhiều tỉnh như Đắk Nông, Long An, Hậu Giang, An Giang, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết, Đắk Lắk và Kon Tum...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top