Cụ bà tử vong vì tin thầy lang thay vì đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn

eeb49cc6575c09584781.jpg


Chủ quan tin "thầy lang lấy nọc" thay vì đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn, một cụ bà ở Cà Mau đã phải trả giá bằng mạng sống vì bệnh dại

Ngày 19/9, Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong thương tâm do bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/7, bà Nguyễn Hồng Ph. (67 tuổi, ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước) bị chó cắn vào bàn tay.

fa1940d3b127b343613f.jpg


Thay vì đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại ngay lập tức, bà Ph. đã chủ quan đến gặp một thầy lang ở huyện Trần Văn Thời để "lấy nọc"

Đến ngày 12/9, tức là gần 2 tháng sau, bà Ph. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như: tay chân bủn rủn, mất ngủ, mệt mỏi... Gia đình vội đưa bà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán sốt nhiễm trùng.

Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng do sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu nên bà đã không qua khỏi vào ngày 15/9

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top