Cụ bà tháo vát giả chết thoát nạn khi bị cháu ruột chích điện cướp vàng

XuVN2118

New member
Phải nói là cụ bà này quá sáng suốt khi biết "chơi chiêu" giả chết để thoát nạn khỏi tay đứa cháu ruột vô nhân tính luôn á!

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, sáng 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang thông báo đã bắt được Nguyễn Văn Thù (hay còn gọi là Phường, sinh năm 1986, đang sống tại ấp Đông An, xã Tân Hiệp, An Giang) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Chấn động luôn!

ef6f5848338cc8c48847.jpg


Câu chuyện là thế này nè: Hôm 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự nhận báo cáo từ Công an xã Tân Hiệp về một vụ có dấu hiệu Giết người và Cướp tài sản siêu nguy hiểm. Thủ đoạn của thằng này là lợi dụng đêm khuya vắng tanh, đột nhập vào nhà rồi dùng điện chích vào người nạn nhân để cướp đồ. Nạn nhân chính là bà Nguyễn Thị T. (sinh năm 1950, sống ở ấp Đông Thạnh, xã Tân Hiệp). Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã gấp rút chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm ngay lập tức.

Nghe mà xót xa cho cụ á! Bà T. sống một mình, không có chồng con, kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo. Khoảng 1 năm trước, cụ bán được mảnh đất thu về 50 triệu đồng. Vì thương các cháu ruột nên cụ chia cho mỗi đứa 5 triệu, số còn lại mua 5 chỉ vàng 24K cất giữ.

Mà do sống một mình nên căn nhà của cụ buổi tối chỉ khép cửa hờ hờ thôi chứ không có khóa gì kiên cố cả. Đây cũng là cơ hội để tên cướp lẻn vào dễ dàng

Theo VietNamnet cho biết thêm, vào khoảng 1h50 sáng 11/12, lúc cụ đang ngủ say thì phát hiện một thanh niên lẻn vào nhà. Thằng này dùng dao rạch màn, rồi lấy cái móc phơi đồ gắn thiết bị chích điện chích vào tay cụ khiến bà bị thương. Không dừng lại ở đó, nó còn dùng gối đè lên mặt cụ luôn! Tàn nhẫn vô cùng!

Nhưng cụ bà này cao tay lắm, thấy thằng này hung hãn quá nên cụ... giả chết, nằm im như tờ luôn! Thấy cụ không cựa quậy nữa, tên cướp lục soát lấy mất 5 chỉ vàng cùng 3 triệu đồng rồi chuồn ngay. Sau đó cụ mới trình báo công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với công an xã khám nghiệm hiện trường và điều tra.

Qua kiểm tra, các anh phát hiện ổ điện trong nhà cụ được đấu nối trực tiếp từ nguồn 220V đang dùng. Tên này đã cắt dây điện từ quạt, nối với ổ điện ngay đầu giường để chế công cụ chích điện tấn công cụ. Quá ác độc!

Công an xác định Nguyễn Văn Thù - chính là cháu ruột của bà T. - có nhiều biểu hiện khả nghi. Sau khi gây án, thằng này đã chuồn khỏi địa phương luôn. Đến khoảng 22h30 ngày 16/12, các anh trinh sát đã bắt được Thù khi nó đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top