Cụ bà sống thọ nhất nước Mỹ với 125 người chắt, trải qua 2 trận đại dịch thế giới vừa qua đời khiến nhiều người xót xa

MinSusu6912

New member
ef8a9088806c84face55.png


Cụ bà Hester McCardell Ford đã an nghỉ và để lại vô vàn bài học cuộc đời ý nghĩa từ hành trình hơn 100 năm của mình cho con cháu và cộng đồng

65792b3c457b5b8593d9.png


Cụ Hester McCardell Ford - người được ghi nhận là sống thọ nhất nước Mỹ và là một trong những cụ già tuổi nhất hành tinh đã qua đời thanh thản tại nhà riêng ở thành phố Charlotte vào thứ Bảy (17/4) vừa rồi, thọ 116 tuổi theo thông tin từ gia đình.

Tuổi thọ của cụ gấp đôi chồng quá cố - ông John Ford, người đã mất năm 1963 ở tuổi 57. Cụ là trụ cột của một đại gia đình khổng lồ với 68 người cháu, 125 người chắt và ít nhất 120 chít (nghe mà choáng luôn á! )

"Bà là trụ cột cho gia đình chúng tôi, luôn dành cho tất cả chúng tôi tình yêu thương, sự hỗ trợ và thấu hiểu hết mực", chắt của cụ - Tanisha Patterson-Powe chia sẻ trong tuyên bố gửi tới trang Observer vào tối thứ Bảy. "Bà chính là hạt giống đâm chồi nảy lộc để có được gia đình chúng tôi như bây giờ. Chúa đã phù hộ để chúng tôi được là con cháu của bà và nhận được tình yêu thương vô hạn, những bài học cuộc đời quý giá từ bà".

6cb40201631259686adb.jpg


Được biết, cụ Ford sinh ra tại một trang trại ở hạt Lancaster, lớn lên với cuộc sống cày cuốc và hái bông. Cụ kết hôn với ông John Ford lúc 14 tuổi và sinh con đầu lòng trong số 12 đứa con ở tuổi 15 (đọc mà thấy thương quá á ). Cụ vừa chăm nhà, trang trại, con cái trong khi ông John làm việc tại nhà máy thép địa phương.

Sau khi chồng mất năm 1963, suốt nửa thế kỷ tiếp theo, cụ Ford sống một mình tại nhà ở khu phố Dalebrook. Chỉ sau khi bị ngã trong bồn tắm, các thành viên trong gia đình mới yêu cầu có người chuyển đến ở cùng để chăm sóc. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cụ phải nhập viện.

6719ec253f1bf40f5847.png


5c4f4768bbfd2cc9406b.jpg


Những năm gần đây, cứ mỗi dịp sinh nhật của cụ lại có rất nhiều người đến tham dự và mừng thọ. Thị trưởng thành phố - ông Patterson-Powe nói trong tuyên bố: "Ánh sáng của cuộc đời bà không chỉ lan toả trong địa phương này. Bà đã sống qua hơn 1 thế kỷ với những bài học quý giá trong suốt hơn 100 năm đó. Bà không chỉ đại diện cho sự tiến bộ, gốc rễ của gia đình mà còn là biểu tượng của chủng tộc và văn hóa người Mỹ gốc Phi da đen ở đất nước chúng tôi. Bà là minh chứng, một lời nhắc nhở sâu sắc nhất về những gì thế giới và bản thân chúng ta đã trải qua và có được trong hành trình 100 năm ấy."

Ngày 15/8 vừa qua, cụ Ford đã đón sinh nhật trong trận đại dịch thế giới thứ hai mà cụ trải qua trong cuộc đời. Trước Covid-19, cụ từng chứng kiến đại dịch cúm năm 1918 - trận dịch kinh hoàng từng khiến thế giới chao đảo. Hồi đó cụ mới 13, 14 tuổi mà thôi (tưởng tượng mà thấy đáng nể quá á! )

4e8c41eb8470976ba20f.png


Dựa trên dữ liệu do Nhóm Nghiên cứu Lão khoa biên soạn, cụ không chỉ là người sống thọ nhất Hoa Kỳ mà còn là người lớn tuổi thứ 5 hoặc thứ 6 trên thế giới (do chưa xác định được chính xác cụ sinh năm 1905 hay 1904).

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Observer vào mùa hè năm ngoái về bí quyết sống thọ, cụ Ford đã trả lời nhanh chóng và tự tin: "Tôi chỉ sống đúng, đó là tất cả những gì tôi biết" (câu trả lời ngắn gọn mà sâu sắc quá đi! ✨)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top