Cụ bà ở nhà con trai 10 năm nhưng để lại cho con gái 9 tỷ, con dâu tức ói máu đâm đơn kiện: Tòa xử ra sao?

Ở nhà con trai hơn 10 năm mà cuối cùng lại không có tên trong di chúc - drama gia đình này đang gây bão cõi mạng!

Bà Triệu và chồng kết hôn sau 3 năm hẹn hò, sinh được 1 trai 1 gái. Cuộc sống êm đềm đến năm 2011 thì bi kịch ập đến - chồng bà mất vì tai nạn. Phía gây tai nạn bồi thường 660.000 NDT (tầm 2,3 tỷ đồng). Nhận tiền xong, cụ bà không chia cho ai mà cất kỹ hết.

Năm 2012, con trai xin tiền mua nhà ở thành phố, bà rút 100.000 NDT (khoảng 350 triệu) cho các con. Sau đó theo lời mời của con trai, bà chuyển từ quê lên thành phố sống cùng.

Nghe thì nói là đón mẹ lên chăm sóc cho tiện, nhưng thực tế bà thành... người giúp việc miễn phí luôn á! Từ đưa đón cháu đi học, nấu nướng cho đến làm việc nhà - tất tần tật đều do bà gánh. Thậm chí chi phí sinh hoạt trong nhà cũng do bà chi trả hết. Con cái nói "mẹ trả giúp rồi con gửi lại" nhưng chỉ có 1-2 lần đầu, sau đó biến mất luôn.

8b00354cf829158ae269.jpg


Thấy mẹ vất vả quá, cô con gái nhiều lần xin đón bà sang nhà mình. Nhưng con trai phản đối dữ lắm nên bà không thể chuyển được.

Thật ra trong lòng, bà muốn ở nhà con gái hơn vì con rể và con gái hiếu thảo, kiên nhẫn. Dù sống nhà con trai hơn 10 năm, nhưng chuyện gì cũng tâm sự với con gái con rể thay vì con trai. Khoảng cách tình cảm rõ mồn một!

Vợ chồng con trai nhiều lần gợi ý bà giao tiền tiết kiệm cho mình quản lý. Nhưng bà cố tình làm ngơ. Không thuyết phục được, hai vợ chồng lại tìm đủ cớ để xin tiền. Để bảo vệ số tiền, bà gửi ngân hàng kỳ hạn dài... hơn 20 năm luôn! Chiến thuật phòng thủ cực kỳ cao tay!

Tháng 6/2015, bà bị ngã xe phải nhập viện nửa tháng. Con gái con rể chăm sóc tận tình, còn vợ chồng con trai thì tỏ thái độ cáu gắt, mất kiên nhẫn. Thậm chí còn không thích chị gái gần gũi mẹ vì sợ bà để lại tài sản cho chị.

Đến tháng 1/2021, bà được chẩn đoán ung thư phổi, phải điều trị lâu dài. Con gái con rể đều đặn vào thăm mỗi ngày. Nhưng vì thái độ của em trai không tốt nên họ chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi về.

Bà từng nói vốn rất yêu quý vợ chồng con trai. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, bà mới hiểu ai thực sự hiếu thảo. Truth hurts!

Lợi dụng lúc con trai con dâu đi du lịch gần 1 tuần, bà mời luật sư đến lập di chúc. Theo đó: căn nhà ở quê trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ) + số tiền 560.000 NDT còn lại (gần 2 tỷ) = tổng cộng khoảng 9 tỷ đồng - TẤT CẢ để lại cho con gái!

1dc1f33a44987102832f.jpg


Ngày 9/4/2022, cụ bà qua đời. Lo xong hậu sự, luật sư gặp 2 người con công bố di chúc. Biết mình "trắng tay", em dâu tỏ thái độ bực bội, không công nhận di chúc.

Đòi chia đôi tài sản không được, em dâu lập tức kiện ra tòa. Chỉ 20 ngày sau khi mẹ mất, các con đã đối mặt nhau tại tòa để tranh giành tài sản. Nhanh vậy sao?

Sau khi xem xét, tòa án phán quyết: Căn nhà vẫn thuộc về con gái theo đúng di chúc vì do bà đứng tên. NHƯNG 560.000 NDT là tiền của người cha, không có di chúc thừa kế trước đó nên sẽ chia đều cho 2 con.

Nghe phán quyết, chị gái giao lại 1 phần tiền cho em trai. Đó cũng là lần cuối 2 chị em gặp nhau kể từ khi mẹ mất. Sad ending quá đi!

62f3f8f2147e72004937.png


fe2a16f208c0ffc2639c.jpg


4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top