Cụ bà nghe điện thoại giúp hủy bảo hiểm "thừa", suýt mất 7,6 tỷ trong một đêm vì lộ info 5 thẻ ngân hàng

SimpKingg

New member
Chỉ vì nghe đối phương đọc chuẩn xịu thông tin cá nhân, cụ bà người Trung Quốc đã tin ngay và làm theo, suýt nữa thì ôi thôi...

Cuộc gọi lạ hoắc khiến cụ bà tin sái cổ

Theo The Paper, tầm 21 giờ tối ngày 10/3, bà Ngô – một cụ già sống một mình tại khu dân cư trên đường Vạn Hàng Độ (Thượng Hải), bỗng nhận được cuộc gọi từ một người tự nhận là nhân viên Cục Bảo hiểm y tế.

Người đó nói rằng dưới tên của bà Ngô đang có tới 2 tài khoản bảo hiểm y tế luôn, phải hủy 1 cái đi không là ảnh hưởng đến việc dùng bảo hiểm. Họ còn bảo hiện tại hệ thống bảo hiểm y tế đang update, yêu cầu bà ngày hôm sau đến điểm giao dịch được chỉ định để làm thủ tục.

23495d0068d58c5e8af1.jpg


Thấy bà vẫn còn nghi ngờ, đối phương liền chuyển cuộc gọi sang người thứ 2. Người này đọc chuẩn không cần chỉnh các thông tin cá nhân của bà Ngô, khiến bà bắt đầu tin luôn chuyện "tồn tại 2 tài khoản bảo hiểm". Tiếp theo, bọn lừa đảo yêu cầu bà điền biểu mẫu online, ký cam kết điện tử và làm xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn nữa.

Cuối cùng, cuộc gọi được chuyển sang người thứ 3 luôn. Trong quá trình xác minh thông tin, người này yêu cầu bà tải một app tên "Yuan Yi" và nhập chi tiết các tài khoản ngân hàng của bà vào app đó. Đồng thời, các đối tượng còn hướng dẫn bà tắt chức năng thanh toán miễn mật khẩu, nhập mật khẩu thẻ ngân hàng và cài phần mềm điều khiển từ xa, từ đó từng bước kiểm soát điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm vãi!

Lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc cứu nguy

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Đồn Công an Tào Gia Độ nhận được cảnh báo từ Trung tâm phòng chống lừa đảo của Công an Thượng Hải. Sau khi phân tích nhanh data, phòng chỉ huy xác định bà Ngô đang bị lừa đảo với mức độ rủi ro cực cao, lập tức điều động lực lượng đến nhà nạn nhân để chặn việc lừa đảo.

Chỉ 5 phút sau khi nhận tin, cảnh sát đã có mặt tại nhà bà Ngô rồi. Tại hiện trường, họ phát hiện điện thoại của bà đã bị bọn tội phạm điều khiển từ xa, màn hình ở trạng thái đen và hiển thị đang kết nối với máy chủ từ xa, không thể thao tác gì được luôn.

Phía cảnh sát lập tức tháo SIM khỏi điện thoại và tắt nguồn thiết bị ngay, rồi mời bà Ngô về đồn để tiếp tục xử lý.

Sau khi về đồn, cảnh sát kích hoạt ngay biện pháp phong tỏa khẩn cấp nhằm bảo vệ tài khoản, cố gắng hết sức ngăn chặn việc chuyển tiền. Nhưng do bà Ngô đã làm lộ thông tin của ít nhất 5 thẻ ngân hàng và sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn, nên tình hình tài chính khá rối rắm.

3d6fd50bc70d6af95ff3.jpg


Các cảnh sát đã đối chiếu từng tài khoản, phong tỏa từng thẻ, đồng thời ngay trong đêm đưa bà đến nhiều máy ATM của các ngân hàng gần đó để check số dư và lịch sử giao dịch chuyển tiền.

Kết quả cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 60.000 NDT (khoảng 230 triệu đồng) đã bị chuyển mất rồi . Tuy nhiên, nhờ can thiệp kịp thời, hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ đồng) tiền tiết kiệm còn lại trong các tài khoản của bà đã được bảo toàn. May quá trời ơi!

Hiện tại cảnh sát đang dựa trên các manh mối do bà Ngô cung cấp, kết hợp với data từ những vụ lừa đảo tương tự, để triển khai điều tra toàn diện đối với đường dây lừa đảo, nỗ lực sớm phá án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top