NaiSaigon7713
New member
Chuyện nghe mà rùng mình luôn á! Nhà cụ bà Khuôn và nhà "con nợ" chỉ cách nhau... 50m thôi, nhưng từ lúc cụ bước chân vào nhà người ta đến giờ đã tròn 5 ngày trời mà chưa thấy trở ra Nghi ngờ "con nợ" bắt cóc cụ Khuôn và cướp tài sản, gia đình đành phải chạy lên Công an trình báo luôn rồi...
Ngày 2/11, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết vừa nhận được đơn trình báo từ gia đình bà Nguyễn Thị Khuôn (SN 1941, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về việc nghi ngờ bà Khuôn bị... bắt cóc Công an huyện Đức Hòa đã tiếp nhận thông tin và đang tổ chức xác minh làm rõ vụ việc.
Theo chị L.T.H (con gái bà Khuôn) kể lại thì drama bắt đầu từ ngày 28/10, khoảng 15h30 cụ Khuôn có nhận được cú phone từ 2 người phụ nữ báo sẽ trả nợ cho cụ. Theo chị H, người phụ nữ gọi điện này có mượn cụ Khuôn 10 triệu đồng từ nhiều tháng trước đó.
Trước khi rời khỏi nhà, cụ có mang theo nhiều tài sản quan trọng, trong đó có 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng Nhà của 2 người phụ nữ mượn tiền cụ Khuôn chỉ cách nhà cụ có 50m thôi nha. Khi cụ Khuôn đi một lúc lâu không thấy về, người nhà chạy qua căn nhà đó tìm thì... toang, không thấy đâu cả Chị H. cho biết, kể từ khi cụ Khuôn đi đến giờ đã hơn 5 ngày rồi, gia đình nghi cụ Khuôn bị bắt cóc, cướp mất tài sản.
Nguồn: kenh14.vn