HeoCandy4496
New member
Chuyện drama ở ngân hàng Trung Quốc này nghe mà tức á, nhưng kết thúc cũng có phần hài hước nha mn ơi!
Ngày 5/1/2024, mẹ của anh Trần ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc rủng rỉnh đi tới Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc tại thị trấn Vương Trường, thành phố Thiên Môn, định gửi 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng) ăn lãi nhẹ nhàng. Thế mà làm xong xuôi thì cầm về... một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời luôn á!
Plot twist là mẹ anh Trần giấu chuyện này suốt 2 năm trời, không nói với ai. Mãi đến tháng 1/2026, lướt mạng đọc được mấy case lừa đảo người già thì bà bắt đầu hoang mang, mất ngủ luôn á. Cuối cùng không chịu được nữa, bà mới kể lại và đưa cho con trai xem tờ "biên lai gửi tiền" hồi đó nhân viên ngân hàng đưa.
Anh Trần check kỹ thì giật mình phát hiện: đây không phải sổ tiết kiệm đâu, mà là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ! Và muốn "rút tiền" thì phải hủy bảo hiểm chứ không phải rút như gửi tiết kiệm bình thường. Trời ơi!
Hồi đó mẹ anh kể lại rằng nhân viên ngân hàng nói sản phẩm này "lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm", tham gia còn được tặng dầu ăn nữa (lol cái chai dầu ăn này đắt đấy
). Và họ bảo là sau 5 năm cứ mang giấy tờ đến là rút được cả gốc lẫn lãi liền.
Nhưng khi anh Trần đọc kỹ hợp đồng thì phát hiện đây là gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Trung Bưu, đóng phí 5 năm, mỗi năm 10.000 NDT. Và chỉ chi trả khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ hoặc tử vong. Hoàn toàn không phải để "ăn lãi" như mẹ ông nghĩ ban đầu!
Còn sốc hơn nữa là thông tin cá nhân trong hợp đồng sai be bét! Ghi thu nhập cá nhân 80.000 NDT/năm (hơn 300 triệu đồng), thu nhập gia đình 100.000 NDT/năm (hơn 376 triệu đồng), cao 160cm, nặng 60kg. Nhưng theo anh Trần thì tất cả đều không đúng với thực tế của mẹ mình.
Thêm nữa, chữ ký trong hợp đồng khác xa chữ ký thật của bà. Gia đình nghi ngờ có khả năng nhân viên ký thay hoặc làm giả luôn!
Drama còn kéo dài khi vào các năm 2025 và 2026, mẹ anh từng muốn hủy nhưng được nhân viên "dọa" là hủy sẽ mất nhiều tiền lắm. Sợ thiệt nên bà đành đóng tiếp, tổng cộng đã đóng 30.000 NDT (hơn 112 triệu đồng) rồi.
Theo bảng giá trị tiền mặt, hủy sớm chỉ được vài nghìn NDT thôi, tức là mất gần hết số tiền đã đóng. Còn nếu đóng đủ 5 năm rồi hủy thì nhận lại 50.000 NDT (hơn 188 triệu đồng) gốc + khoảng 950 NDT lãi. Ít ỏi vãi!
Cuối cùng sau khi thương lượng, ngày 6/2/2026, ngân hàng đã hủy hợp đồng cho mẹ anh Trần và chuyển toàn bộ 30.000 NDT thành tiền gửi có kỳ hạn. Phew!
Về những nghi vấn "tiền gửi hóa bảo hiểm", thông tin sai lệch và chữ ký lạ, phía ngân hàng vẫn cứng họng: "Quy trình đều hợp pháp, tuân thủ quy định, thông báo rõ ràng rồi, không có lừa dối gì cả nha!"
Ngân hàng còn đào lại cả dữ liệu ghi âm, ghi hình hồi tháng 1/2024, khẳng định nhân viên đã nói rõ đây là bảo hiểm chứ không phải tiết kiệm. Và chữ ký trong hợp đồng khớp với chữ ký của bà khi hủy vào ngày 6/2, không có ký thay hay làm giả.
Tuy nhiên, về những thông tin cá nhân sai lệch, quy trình tư vấn và cuộc gọi xác minh có đúng quy định không thì... ngân hàng bảo đang tiếp tục xác minh.
Hiện tại hai bên đã tìm được tiếng nói chung rồi nên cũng yên tâm phần nào!
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 5/1/2024, mẹ của anh Trần ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc rủng rỉnh đi tới Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc tại thị trấn Vương Trường, thành phố Thiên Môn, định gửi 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng) ăn lãi nhẹ nhàng. Thế mà làm xong xuôi thì cầm về... một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời luôn á!
Plot twist là mẹ anh Trần giấu chuyện này suốt 2 năm trời, không nói với ai. Mãi đến tháng 1/2026, lướt mạng đọc được mấy case lừa đảo người già thì bà bắt đầu hoang mang, mất ngủ luôn á. Cuối cùng không chịu được nữa, bà mới kể lại và đưa cho con trai xem tờ "biên lai gửi tiền" hồi đó nhân viên ngân hàng đưa.
Anh Trần check kỹ thì giật mình phát hiện: đây không phải sổ tiết kiệm đâu, mà là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ! Và muốn "rút tiền" thì phải hủy bảo hiểm chứ không phải rút như gửi tiết kiệm bình thường. Trời ơi!
Hồi đó mẹ anh kể lại rằng nhân viên ngân hàng nói sản phẩm này "lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm", tham gia còn được tặng dầu ăn nữa (lol cái chai dầu ăn này đắt đấy
Nhưng khi anh Trần đọc kỹ hợp đồng thì phát hiện đây là gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Trung Bưu, đóng phí 5 năm, mỗi năm 10.000 NDT. Và chỉ chi trả khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ hoặc tử vong. Hoàn toàn không phải để "ăn lãi" như mẹ ông nghĩ ban đầu!
Còn sốc hơn nữa là thông tin cá nhân trong hợp đồng sai be bét! Ghi thu nhập cá nhân 80.000 NDT/năm (hơn 300 triệu đồng), thu nhập gia đình 100.000 NDT/năm (hơn 376 triệu đồng), cao 160cm, nặng 60kg. Nhưng theo anh Trần thì tất cả đều không đúng với thực tế của mẹ mình.
Thêm nữa, chữ ký trong hợp đồng khác xa chữ ký thật của bà. Gia đình nghi ngờ có khả năng nhân viên ký thay hoặc làm giả luôn!
Drama còn kéo dài khi vào các năm 2025 và 2026, mẹ anh từng muốn hủy nhưng được nhân viên "dọa" là hủy sẽ mất nhiều tiền lắm. Sợ thiệt nên bà đành đóng tiếp, tổng cộng đã đóng 30.000 NDT (hơn 112 triệu đồng) rồi.
Theo bảng giá trị tiền mặt, hủy sớm chỉ được vài nghìn NDT thôi, tức là mất gần hết số tiền đã đóng. Còn nếu đóng đủ 5 năm rồi hủy thì nhận lại 50.000 NDT (hơn 188 triệu đồng) gốc + khoảng 950 NDT lãi. Ít ỏi vãi!
Cuối cùng sau khi thương lượng, ngày 6/2/2026, ngân hàng đã hủy hợp đồng cho mẹ anh Trần và chuyển toàn bộ 30.000 NDT thành tiền gửi có kỳ hạn. Phew!
Về những nghi vấn "tiền gửi hóa bảo hiểm", thông tin sai lệch và chữ ký lạ, phía ngân hàng vẫn cứng họng: "Quy trình đều hợp pháp, tuân thủ quy định, thông báo rõ ràng rồi, không có lừa dối gì cả nha!"
Ngân hàng còn đào lại cả dữ liệu ghi âm, ghi hình hồi tháng 1/2024, khẳng định nhân viên đã nói rõ đây là bảo hiểm chứ không phải tiết kiệm. Và chữ ký trong hợp đồng khớp với chữ ký của bà khi hủy vào ngày 6/2, không có ký thay hay làm giả.
Tuy nhiên, về những thông tin cá nhân sai lệch, quy trình tư vấn và cuộc gọi xác minh có đúng quy định không thì... ngân hàng bảo đang tiếp tục xác minh.
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn