Sau bao nhiêu năm mong ngóng đợi chờ, hôm qua 83 cụ già ở Hàn Quốc đã tập trung tại thành phố Sokcho để chuẩn bị cho hành trình đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên. Chương trình diễn ra từ ngày 20 đến 25/2, hứa hẹn sẽ là những khoảnh khắc xúc động không thể nào quên
Trong số những người tham gia có cả những cụ già gần 100 tuổi, những người đã dành cả cuộc đời chỉ mong được gặp lại gia đình một lần nữa. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng niềm khao khát gặp lại người thân vẫn thôi thúc các cụ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện chuyến đi này.
Cảnh tượng các cụ già chuẩn bị hành trang, luyện tập để làm quen với lịch trình đoàn tụ thực sự khiến ai cũng phải xúc động. Nhiều cụ đã chuẩn bị quà cáp, hình ảnh để mang theo, mong muốn chia sẻ với người thân về cuộc sống của mình sau bao năm xa cách
Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những người thân trong gia đình, mà còn là minh chứng cho nỗi đau của chiến tranh và sự chia cắt kéo dài hàng chục năm. Mỗi cuộc đoàn tụ như thế này đều trở nên vô cùng quý giá, bởi không ai biết liệu sẽ còn cơ hội nào nữa không.
Hy vọng rằng các cụ sẽ có những ngày tháng ý nghĩa bên người thân, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Những khoảnh khắc này chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của họ
Nguồn: soha.vn