Cụ bà đi dạo công viên, nhặt được viên kim cương khủng 3 carat tưởng là... mảnh thủy tinh

VoiNho7115

New member
2817e51fba5702dab070.jpg


Đầu tháng 9 vừa rồi, một cụ bà đã có màn "lụm được vàng" theo đúng nghĩa đen khi nhặt được viên kim cương gần 3 carat, mà ban đầu cụ còn tưởng chỉ là mảnh thủy tinh bỏ đi thôi Sự việc xảy ra khi cụ đang dạo chơi tại vườn quốc gia Crater of Diamonds ở thành phố Arkansas, Mỹ.

Chỉ mới đi được khoảng 10 phút, cụ bà 71 tuổi đến từ Aurora, bang Colorado đang chill cùng chồng, con và hai đứa cháu thì bỗng phát hiện ra viên kim cương nằm lăn lóc ngay trên mặt đất. Lucky moment chính hiệu luôn!

Theo thông cáo báo chí từ công viên vào ngày 25/9, cụ tìm thấy viên đá quý nằm giữa East Drain và North Wash Pavilion trong khu vực săn kim cương rộng khoảng 15 hecta của vườn quốc gia này.

Viên kim cương có bề mặt xói mòn khá cổ kính, mang dấu ấn thời gian của miệng núi lửa. Cụ cho biết viên kim cương nằm ngay trên mặt đất, và sau khi các bác nhân viên công viên kiểm tra thì xác nhận đây là viên kim cương trắng 2,63 carat – chính là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở khu vườn này từ trước đến giờ luôn nha!

Waymon Cox, một trong những nhân viên phiên dịch tại vườn quốc gia Crater of Diamonds State Park tiết lộ điều khá bất ngờ: trong khoảng năm viên kim cương mà khách tham quan tìm thấy và đăng ký, thì có một viên nằm ngay trên mặt đất, kể cả những viên kim cương khủng nhất. Vậy là không cần đào bới gì hết, cứ để mắt xuống đất là được rồi!

Thỉnh thoảng, khu vực săn kim cương được cày xới cho đất xốp hơn, tạo điều kiện cho quá trình "xói mòn tự nhiên" diễn ra. Nhờ vậy mà việc khai quật và tìm kiếm đá quý trở nên ez hơn nhiều.

Phát biểu với báo chí, cụ bà đến từ Aurora chia sẻ mình bị sốc nặng luôn, và vẫn chưa biết sẽ phải làm gì với viên kim cương có kích thước bằng hạt đậu cúc và hình dạng giống như chiếc móng tay này. Hiện tại giá trị của viên kim cương vẫn chưa được xác định, nhưng chắc chắn là không hề rẻ rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top