Cụ bà cuối cùng sinh từ thế kỷ 19 vừa qua đời ở tuổi 117

52b6898f03973b4dd563.jpg


Buồn quá mọi người ơi Cụ bà Nabi Tajima, người cuối cùng trên Trái Đất còn sống từ thế kỷ 19, vừa qua đời tại một bệnh viện trên đảo Kikaijima, Nhật Bản. Cụ sinh ngày 4/8/1900 và ra đi ở tuổi 117 lẻ 280 ngày luôn á!

Theo những gì được ghi nhận tính đến hiện tại thì cụ là người duy nhất còn sót lại đã sống từ thế kỷ 19 và trọn cả thế kỷ 20. Dành cho team thắc mắc: năm 1900 được tính vào năm cuối cùng của thế kỷ 19 chứ không phải năm đầu của thế kỷ 20 nha!

Nói về những gì cụ Nabi đã trải qua thì wow quá trời luôn Cụ đã chứng kiến sự phát triển của công nghệ hiện đại từ thuở sơ khai tới giờ đấy - từ các phương tiện như xe hơi, máy bay, cho tới TV, du hành vũ trụ, máy tính, Internet, smartphone và tất nhiên là cả 2 cuộc thế chiến nữa.

Vào thời điểm cụ Nabi ra đời, nước Nhật đang dưới sự cai trị của thiên hoàng Minh Trị. Cụ đã trải qua giai đoạn mà nữ quyền còn hết sức giới hạn và mãi cho tới năm cụ khoảng 45 tuổi thì phụ nữ mới có quyền bầu cử.

Giờ nghe con số này sốc luôn: cụ Nabi có 9 người con và được cho là có tới 160 cháu chắt Theo báo cáo từ trang BNO, bí quyết sống thọ khỏe mạnh của cụ Nabi chia sẻ là "ăn những thứ ngon và ngủ đúng giấc" - đơn giản mà hiệu quả phết!

Theo thông tin từ tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, người sống lâu nhất là một cụ bà người Pháp tên Jeanne Louise Calment và đã sống tới 122 tuổi. Người đàn ông sống thọ nhất thế giới tính đến nay đã qua đời ở tuổi 113.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top