KingChanh2k5
New member
Câu chuyện của bà Thương (Trung Quốc) đang gây bão trên Toutiao, nghe mà thấy chua xót lắm luôn á!
Bà Thương có 3 đứa con: 2 trai 1 gái. Hai anh giàu có khá giả, còn em gái thì khổ hơn nhiều. Chồng em gái sau tai nạn xe hơi phải ngồi xe lăn suốt đời, mọi thứ trong nhà đều em gánh vác một mình. Nhìn con gái vất vả, bà Thương đau lòng nhưng cũng bất lực.
Để khỏi làm gánh nặng cho con cái, vợ chồng bà về hưu rồi vẫn cày cuốc kiếm thêm. Bà đi giúp việc cho mấy gia đình giàu, còn chồng đi phụ hồ xây dựng. Lương không cao lắm nhưng ít nhất còn bận rộn, đỡ buồn hơn là ngồi nhà không.
Rồi drama ập đến! Một ngày, bà nhận điện thoại báo chồng ngã từ giàn giáo, phải cấp cứu gấp. Bác sĩ bảo phải mổ ngay, không là khó sống. Chi phí? 60.000 NDT (tầm 204 triệu đồng) luôn á!
Vợ chồng về hưu có tiết kiệm chút đỉnh nhưng không đủ trả. Bà gọi điện cho con trai cả trước. Và guess what? Thay vì lo cho cha, thằng con còn trách mẹ sao để cha đi làm dù đã nghỉ hưu. Rồi tuyên bố không có tiền, không vay được ai luôn!
Gọi tiếp cho con trai thứ hai? Cũng chỉ toàn lời từ chối thôi. Thất vọng tràn trề!
Cuối cùng gọi cho con gái út, tuy bà cũng không kỳ vọng gì vì biết con đang túng thiếu. Nhưng plot twist nè: con gái khóc nức nở, bảo mẹ yên tâm, sẽ lo được!
Chưa đầy 10 phút sau, tin nhắn ngân hàng báo có tiền vào! Ca mổ diễn ra thành công, chồng bà được cứu sống. Sau đó vợ chồng lại đi làm để trả nợ con gái.
Fast forward đến năm 2020, chính quyền thông báo thu hồi nhà để mở đường. Đến giữa năm 2023, việc thu hồi chính thức diễn ra. Nhà rộng nên được bồi thường 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng)!
Vợ chồng bà dùng nửa số tiền mua nhà mới. Còn 1 triệu NDT, gửi tiết kiệm 500.000, và 500.000 còn lại? Viết di chúc để lại cho con gái út luôn!
Công khai trước mặt cả 3 đứa, 2 anh trai thắc mắc thì bà giải thích: đây là tiền trả ơn con gái đã cứu cha lúc khó khăn. Nghe xong hai anh im re, không dám nói gì thêm!
Nguồn: kenh14.vn
Bà Thương có 3 đứa con: 2 trai 1 gái. Hai anh giàu có khá giả, còn em gái thì khổ hơn nhiều. Chồng em gái sau tai nạn xe hơi phải ngồi xe lăn suốt đời, mọi thứ trong nhà đều em gánh vác một mình. Nhìn con gái vất vả, bà Thương đau lòng nhưng cũng bất lực.
Để khỏi làm gánh nặng cho con cái, vợ chồng bà về hưu rồi vẫn cày cuốc kiếm thêm. Bà đi giúp việc cho mấy gia đình giàu, còn chồng đi phụ hồ xây dựng. Lương không cao lắm nhưng ít nhất còn bận rộn, đỡ buồn hơn là ngồi nhà không.
Rồi drama ập đến! Một ngày, bà nhận điện thoại báo chồng ngã từ giàn giáo, phải cấp cứu gấp. Bác sĩ bảo phải mổ ngay, không là khó sống. Chi phí? 60.000 NDT (tầm 204 triệu đồng) luôn á!
Vợ chồng về hưu có tiết kiệm chút đỉnh nhưng không đủ trả. Bà gọi điện cho con trai cả trước. Và guess what? Thay vì lo cho cha, thằng con còn trách mẹ sao để cha đi làm dù đã nghỉ hưu. Rồi tuyên bố không có tiền, không vay được ai luôn!
Gọi tiếp cho con trai thứ hai? Cũng chỉ toàn lời từ chối thôi. Thất vọng tràn trề!
Cuối cùng gọi cho con gái út, tuy bà cũng không kỳ vọng gì vì biết con đang túng thiếu. Nhưng plot twist nè: con gái khóc nức nở, bảo mẹ yên tâm, sẽ lo được!
Chưa đầy 10 phút sau, tin nhắn ngân hàng báo có tiền vào! Ca mổ diễn ra thành công, chồng bà được cứu sống. Sau đó vợ chồng lại đi làm để trả nợ con gái.
Fast forward đến năm 2020, chính quyền thông báo thu hồi nhà để mở đường. Đến giữa năm 2023, việc thu hồi chính thức diễn ra. Nhà rộng nên được bồi thường 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng)!
Vợ chồng bà dùng nửa số tiền mua nhà mới. Còn 1 triệu NDT, gửi tiết kiệm 500.000, và 500.000 còn lại? Viết di chúc để lại cho con gái út luôn!
Công khai trước mặt cả 3 đứa, 2 anh trai thắc mắc thì bà giải thích: đây là tiền trả ơn con gái đã cứu cha lúc khó khăn. Nghe xong hai anh im re, không dám nói gì thêm!
Nguồn: kenh14.vn