Rạng sáng ngày 13/2 vừa rồi, vào đúng 0h đêm, một cụ bà chân trần kéo theo túi xách to đùng xuất hiện lang thang khắp ga tàu Guro ở Seoul. Plot twist là trong túi có cả... một gia tài!
Theo SBS đưa tin, trời Seoul lúc đó lạnh cóng mà cụ chỉ mặc đồ mỏng tang, thậm chí còn chân không (không phải trend đâu nhé), trông thương tâm vô cùng.
Qua camera an ninh, cảnh sát phát hiện có gì đó sai sai. Dù đang nhận lệnh tuần tra nơi khác, các anh vẫn quyết định theo dõi cụ bà vì lo lắng. Cảnh sát khu vực Guro cho biết cụ có biểu hiện như người mất trí, đi lang thang không định hướng.
Khi được hỏi han, cụ bà (giấu tên) tâm sự: "Tôi muốn đến nhà em gái nhưng không thể nhớ nổi địa chỉ". Nghe mà thương quá đi!
Nhưng đỉnh điểm là khi đưa cụ về đồn, cảnh sát mở túi ra thì... OMG! Bên trong chứa đến 300 triệu won (gần 6 tỷ VNĐ) gồm toàn cọc tiền mệnh giá 50.000 won, nhẫn vàng lấp lánh và tận 20 sổ tiết kiệm ngân hàng luôn!
Cụ bà giải thích đây là số tiền tiết kiệm cả đời, định mang đến gửi ở nhà em gái cho an toàn nhưng... quên béng địa chỉ mất rồi
Cảnh sát Guro nhận định rằng nếu không kịp thời phát hiện, nguy cơ cụ bị cướp giật trong đêm là cực kỳ cao. Nghĩ mà sợ luôn ấy chứ!
Nguồn: soha.vn