Cụ bà bán gà góp 50k chống Covid, nghe mà nức nở quá trời

MamCa00

New member
86bb982874b33ca17476.jpg


Khi đoàn vận động sắp đi qua, cụ bà chạy ra gọi lại "các chú chê bà nghèo, không cho bà ủng hộ chống dịch à", rồi móc luôn 50.000 đồng ủng hộ. Nghĩa cử này đã khiến ai cũng phải nghẹn ngào

Những ngày qua, chính quyền địa phương xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An tổ chức vận động quyên góp phòng, chống dịch COVID-19. Và phải nói luôn là chưa bao giờ người dân lại hưởng ứng nhiệt tình đến thế!

ba8e156f801f4e78a2f3.jpg


Ông Lê Xuân Chung - Xóm trưởng xóm 5, xã Đức Sơn cho biết, lần này bà con hưởng ứng tích cực lắm. Người góp tiền, người mang nông sản "nhà trồng được" từ mớ rau xanh, buồng chuối, quả bí, trứng, gạo... gửi vào ủng hộ. Nhiều câu chuyện diễn ra đã khiến đoàn đi quyên góp xúc động không nói nên lời

Cụ thể vào chiều 2/4, ông Chung cùng mấy người trong xóm 5 đi đến từng nhà kêu gọi quyên góp. Khi đi qua nhà cụ Lê Thị Thanh (73 tuổi, trú ở xóm 5), đoàn định bỏ qua không vào vì hoàn cảnh cụ Thanh khá khó khăn. Nhưng plot twist là khi đoàn vừa đi qua, cụ Thanh lom khom đứng ở phía sau gọi: "Các chú chê bà nghèo, không cho bà ủng hộ chống dịch à", rồi cụ mang ngay 50.000 đồng ra gửi ủng hộ

Ông Chung chia sẻ: "Tôi nói cụ làm gì mà ủng hộ nhiều thế, để tiền mà ăn chứ. Cụ Thanh bảo mỗi người đều góp sao tôi lại không chứ, tôi mới bán con gà nên có tiền. Chúng tôi từ chối nhưng cụ không chịu nên đành nhận cho cụ vui lòng".

4b8fb195f654399886b2.jpg


Theo ông Chung, chồng cụ Thanh đã mất từ lâu. Hiện cụ đã già, sống một mình nhờ vào nguồn trợ cấp chế độ dành cho người tàn tật mỗi tháng. Thế mà khi đi vận động quyên góp, xóm này nhiệt tình cực kỳ. Thậm chí những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn... cũng chung sức góp tay

Còn có cụ gần 90 tuổi nữa, khi thấy đoàn quyên góp đã đi theo hỏi có cho cụ góp một ít không. Khi mọi người gật đầu, cụ dẫn về nhà lấy 20.000 đồng đưa cho và dặn "không phải ghi tên đâu nhé". Nghẹn quá mấy bợn ơi

Ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Đức Sơn cho biết, sau ít ngày vận động, xã đã tiếp nhận gần 50 triệu đồng và nhiều vật chất cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

4936003a9d0b437480ce.jpg


Trong những ngày qua, tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự Quân khu 4 đóng tại địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, từ ngày biết tin hàng trăm người dân từ Lào, Thái Lan trở về nước được chuyển đến đây cách ly, người dân nơi đây đều mong muốn góp sức cùng các chiến sĩ hỗ trợ cho người cách ly.

Người góp tiền, người mang "đặc sản" cây nhà lá vườn như quả bí xanh, yến gạo, mớ rau, buồng chuối... gửi vào khu cách ly. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng nặng nghĩa ân tình, chứa đầy tình cảm của người dân nơi đây trong thời điểm khó khăn

Chị Hồ Thị Hường (cán bộ phụ nữ xóm 3, xã Nam Anh) vui vẻ chia sẻ: "Khi xóm kêu gọi, phát động ủng hộ khu cách ly phòng chống dịch Covid-19, bà con trong thôn ai cũng đồng lòng, vui vẻ vì góp sức nhỏ vào công việc chung. Món quà dù không quá lớn về giá trị vật chất nhưng nó thể hiện tình cảm của bà con nơi đây".

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An, tính đến chiều 4/4, tỉnh này đã tiếp nhận tổng giá trị tiền và hiện vật, hàng hóa ủng hộ gần 37 tỉ đồng. Con số này cho thấy tinh thần tương thân tương ái của người dân Nghệ An quá đỉnh! ✨

c9123b2cc5c299748de0.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top