CậuVàngQuạu
New member
Hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ, quần áo giản dị, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, tay cầm bản đồ và dây đeo y tế khiến không ít hành khách qua đường cảm thấy động lòng trắc ẩn.
Vào năm 2018, một câu chuyện ở ga tàu lửa Hàng Châu (Trung Quốc) đã làm dân mạng choáng váng cực mạnh luôn ấy Một cụ bà 79 tuổi thường xuyên xuất hiện tại khu vực chờ taxi để... ăn xin. Nhìn cụ tóc bạc phơ, quần áo giản dị, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, tay cầm bản đồ và dây đeo y tế, ai mà không thương cơ chứ. Nhiều hành khách qua lại đã rút ví cho cụ những đồng tiền lẻ, nghĩ rằng đang giúp cụ vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng mà plot twist ở đây nè các bạn ơi! Sự thật phía sau khiến ai nấy đều phải há hốc mồm.
Ban quản lý ga tàu cho biết cụ bà này là "gương mặt quen thuộc" tại đây trong suốt nhiều năm rồi. Các nhân viên an ninh chia sẻ họ thực sự bất lực với case này luôn. Mỗi lần bị nhắc nhở hay ngăn cản, cụ lại có những hành động quá khích kiểu như nằm ăn vạ ra đất, nhổ nước bọt hoặc hắt nước vào người nhân viên. Drama đến mức ban quản lý phải phát loa liên tục để cảnh báo hành khách không nên "tiếp tay" cho hành vi ăn xin này nữa.
Đỉnh điểm là khi cơ quan chức năng phối hợp với cảnh sát tìm đến tận nhà cụ để xác minh. Và thế là... sự thật bị phơi bày!
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lam lũ nơi công cộng, gia đình cụ ở Thặng Châu có điều kiện kinh tế... khá giả vô cùng luôn á! Con trai cụ - ông Trương - bày tỏ sự bất lực và mệt mỏi trước hành động của mẹ mình. Ông khẳng định gia đình không hề thiếu thốn gì cả, thậm chí còn sở hữu nhà xưởng, nhà cho thuê và các cửa hàng kinh doanh.
Cụ bà hoàn toàn có cuộc sống sung túc, được con cái chăm sóc chu đáo với đầy đủ cơm rượu mỗi ngày. Cụ thể nha: gia đình đang ở trong một căn villa 5 tầng (flex không vừa ), mỗi tầng 3 phòng và có đến 10 cái điều hòa. Chưa hết đâu, gia đình còn sở hữu thêm 10 căn nhà khác, tầng 1 cho thuê làm cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, cửa hàng sửa chữa điện thoại... Giàu thế này mà vẫn đi ăn xin thì ai mà ngờ được
Ông Trương chia sẻ rằng ông đã nhiều lần khuyên can, thậm chí nhờ cả cán bộ thôn và cảnh sát đến thuyết phục nhưng cụ bà vẫn cố tình phớt lờ. Cụ cho rằng việc mình ra ga tàu ăn xin là quyền tự do và không hề cảm thấy có lỗi với gia đình (!). Mặc dù ông Trương rất xấu hổ với hàng xóm và lo lắng cho người cha 86 tuổi đang nằm liệt giường ở nhà, nhưng mọi nỗ lực ngăn cản đều... vô ích.
Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hành động của cụ bà là làm mất đi lòng tốt của xã hội (đúng kiểu lợi dụng lòng tốt của người khác vậy ), trong khi số khác lại quay sang phê bình người con trai, cho rằng cụ bà làm vậy có thể xuất phát từ sự cô đơn hoặc thiếu vắng sự quan tâm từ con cái.
Trước những chỉ trích này, ông Trương khẳng định ông vẫn sống cùng cha mẹ, nhưng vì áp lực công việc nên không thể ở bên cạnh cụ 24/24 giờ được.
Các đơn vị quản lý tại ga tàu lửa Hàng Châu thời điểm đó cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng suy nghĩ tìm ra giải pháp, thay vì chỉ tiếp tục cho tiền, nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng ăn xin gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Nguồn: soha.vn
Vào năm 2018, một câu chuyện ở ga tàu lửa Hàng Châu (Trung Quốc) đã làm dân mạng choáng váng cực mạnh luôn ấy Một cụ bà 79 tuổi thường xuyên xuất hiện tại khu vực chờ taxi để... ăn xin. Nhìn cụ tóc bạc phơ, quần áo giản dị, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, tay cầm bản đồ và dây đeo y tế, ai mà không thương cơ chứ. Nhiều hành khách qua lại đã rút ví cho cụ những đồng tiền lẻ, nghĩ rằng đang giúp cụ vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng mà plot twist ở đây nè các bạn ơi! Sự thật phía sau khiến ai nấy đều phải há hốc mồm.
Ban quản lý ga tàu cho biết cụ bà này là "gương mặt quen thuộc" tại đây trong suốt nhiều năm rồi. Các nhân viên an ninh chia sẻ họ thực sự bất lực với case này luôn. Mỗi lần bị nhắc nhở hay ngăn cản, cụ lại có những hành động quá khích kiểu như nằm ăn vạ ra đất, nhổ nước bọt hoặc hắt nước vào người nhân viên. Drama đến mức ban quản lý phải phát loa liên tục để cảnh báo hành khách không nên "tiếp tay" cho hành vi ăn xin này nữa.
Đỉnh điểm là khi cơ quan chức năng phối hợp với cảnh sát tìm đến tận nhà cụ để xác minh. Và thế là... sự thật bị phơi bày!
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lam lũ nơi công cộng, gia đình cụ ở Thặng Châu có điều kiện kinh tế... khá giả vô cùng luôn á! Con trai cụ - ông Trương - bày tỏ sự bất lực và mệt mỏi trước hành động của mẹ mình. Ông khẳng định gia đình không hề thiếu thốn gì cả, thậm chí còn sở hữu nhà xưởng, nhà cho thuê và các cửa hàng kinh doanh.
Cụ bà hoàn toàn có cuộc sống sung túc, được con cái chăm sóc chu đáo với đầy đủ cơm rượu mỗi ngày. Cụ thể nha: gia đình đang ở trong một căn villa 5 tầng (flex không vừa ), mỗi tầng 3 phòng và có đến 10 cái điều hòa. Chưa hết đâu, gia đình còn sở hữu thêm 10 căn nhà khác, tầng 1 cho thuê làm cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, cửa hàng sửa chữa điện thoại... Giàu thế này mà vẫn đi ăn xin thì ai mà ngờ được
Ông Trương chia sẻ rằng ông đã nhiều lần khuyên can, thậm chí nhờ cả cán bộ thôn và cảnh sát đến thuyết phục nhưng cụ bà vẫn cố tình phớt lờ. Cụ cho rằng việc mình ra ga tàu ăn xin là quyền tự do và không hề cảm thấy có lỗi với gia đình (!). Mặc dù ông Trương rất xấu hổ với hàng xóm và lo lắng cho người cha 86 tuổi đang nằm liệt giường ở nhà, nhưng mọi nỗ lực ngăn cản đều... vô ích.
Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hành động của cụ bà là làm mất đi lòng tốt của xã hội (đúng kiểu lợi dụng lòng tốt của người khác vậy ), trong khi số khác lại quay sang phê bình người con trai, cho rằng cụ bà làm vậy có thể xuất phát từ sự cô đơn hoặc thiếu vắng sự quan tâm từ con cái.
Trước những chỉ trích này, ông Trương khẳng định ông vẫn sống cùng cha mẹ, nhưng vì áp lực công việc nên không thể ở bên cạnh cụ 24/24 giờ được.
Các đơn vị quản lý tại ga tàu lửa Hàng Châu thời điểm đó cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng suy nghĩ tìm ra giải pháp, thay vì chỉ tiếp tục cho tiền, nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng ăn xin gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Nguồn: soha.vn