Nghe mà xót xa cho cụ bà 96 tuổi ở Quảng Trị phải viết đơn xin chính quyền đưa con trai đi cai nghiện vì quá mệt mỏi rồi
Ngày 1/3, UBND phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được đơn đặc biệt từ một cụ bà 96 tuổi - xin cho con trai mình được đi cai nghiện. Tưởng tượng đi, cụ đã cao tuổi thế này mà vẫn phải lo lắng, đau khổ vì đứa con hư hỏng
Theo nội dung đơn, cụ bà có người con trai tên C. 48 tuổi bị "nghiện ma túy nặng". Ông này thường xuyên chửi bới, hù dọa, thậm chí là đánh đập cả mẹ già và các anh chị em trong gia đình luôn. Không những thế, ông còn đập phá tài sản, nhà cửa gây thiệt hại về kinh tế cũng như làm cả nhà không yên ổn.
Cuối đơn, cụ bà viết: "Tôi viết đơn này có nguyện vọng xin cho cháu C. được đi cai nghiện và mong cho cháu cải tạo tốt để gia đình yên tâm sinh sống, làm ăn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý cấp". Đọc mà nghẹn ngào quá
Trao đổi với phóng viên, cụ bà (xin được giấu tên) xác nhận chính là người làm đơn trình bày trên. Cụ cho biết vì quá bất đắc dĩ mới viết đơn xin cho con trai đi cai nghiện như vậy. Thậm chí năm 2020, cụ cũng đã từng làm đơn nhưng rồi lại rút vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng mà đến giờ, ông C. vẫn chứng nào tật nấy nên cụ buộc phải viết đơn mong chính quyền địa phương can thiệp dù bản thân rất buồn...
Theo UBND phường Đông Lễ, sau khi nhận được đơn, phường đã chỉ đạo lực lượng công an, tư pháp hộ tịch phường tìm hiểu, tham mưu để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.
Một lãnh đạo Công an phường Đông Lễ cho hay đơn vị đang thu thập, bổ sung hồ sơ để tiến hành giáo dục đối tượng này tại địa phương. "Nếu giáo dục tại phường không tiến bộ thì sẽ đưa đi giáo dục tập trung, thậm chí đưa đi cai nghiện bắt buộc" - vị này cho biết.
Nguồn: kenh14.vn