XuBong9724
New member
Tháng trước, một cụ bà 93 tuổi họ Vương ở khu vực Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã biến mất một cách bí ẩn khiến cả gia đình hoang mang. Mọi người lo lắng trình báo lên công an, nhưng mà tìm kiếm mãi vẫn không thấy đâu. Mãi đến ngày 26/8, các bác công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc ở khu rừng ngập mặn Hồng Thụ Lâm mới phát hiện ra thi thể của cụ. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận và truyền thông Đài Loan vô cùng
Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát phát hiện người con dâu 40 tuổi họ Ân có dính líu đến vụ việc. Camera an ninh đã quay lại được cảnh Ân kéo một chiếc vali trông có vẻ rất nặng đến khu vực bờ sông Đạm Thủy.
Bà ta biến mất một lúc rồi mới xuất hiện trở lại. Điều đáng ngờ là chiếc vali lúc này "nhìn rõ ràng đã nhẹ hơn hẳn". Tuy nhiên, lực lượng điều tra hiện chưa có thêm bằng chứng nào khác, khiến vụ án rơi vào bế tắc.
Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Viện kiểm sát Sĩ Lâm để điều tra làm rõ sự thật.
Người con dâu họ Ân đã khai nhận việc bỏ thi thể mẹ chồng vào chiếc vali màu hồng rồi mang đi phi tang. Nhưng Ân vẫn cứng họng khẳng định mẹ chồng mất là do nguyên nhân tự nhiên. Cô ta khai rằng vì không biết xử lý tình huống ra sao, lại sợ bị gia đình mắng vì thiếu trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng nên đã quyết định phi tang thi thể
Nguồn: soha.vn
Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát phát hiện người con dâu 40 tuổi họ Ân có dính líu đến vụ việc. Camera an ninh đã quay lại được cảnh Ân kéo một chiếc vali trông có vẻ rất nặng đến khu vực bờ sông Đạm Thủy.
Bà ta biến mất một lúc rồi mới xuất hiện trở lại. Điều đáng ngờ là chiếc vali lúc này "nhìn rõ ràng đã nhẹ hơn hẳn". Tuy nhiên, lực lượng điều tra hiện chưa có thêm bằng chứng nào khác, khiến vụ án rơi vào bế tắc.
Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Viện kiểm sát Sĩ Lâm để điều tra làm rõ sự thật.
Người con dâu họ Ân đã khai nhận việc bỏ thi thể mẹ chồng vào chiếc vali màu hồng rồi mang đi phi tang. Nhưng Ân vẫn cứng họng khẳng định mẹ chồng mất là do nguyên nhân tự nhiên. Cô ta khai rằng vì không biết xử lý tình huống ra sao, lại sợ bị gia đình mắng vì thiếu trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng nên đã quyết định phi tang thi thể
Nguồn: soha.vn