Cụ bà 91 tuổi cày 10 năm cuối cùng cũng nhận bằng đại học: "Chẳng bao giờ là muộn để theo đuổi ước mơ cả!"

BinMoon6278

New member
d7c4f1ed7248fbe8d334.jpg


Sau bao tháng ngày cày cuốc tại trường đại học Sukhothai Thammathirat, Thái Lan, cụ bà Kimlan Jinakul cuối cùng cũng cầm được tấm bằng đại học ở tuổi 91 rồi nè!

Thực ra thì ước mơ đi học đại học của bà Kimlan Jinakul đã có từ lâu rồi. Nhưng mà do gia cảnh khó khăn, cụ bà đã phải dừng việc học hành từ hồi còn nhỏ xíu để về phụ gia đình.

Năm tháng cứ thế trôi đi, nhưng mà suy nghĩ đó vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà cả. Nhìn các con, các cháu được vào đại học, cụ bà cũng quyết tâm thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu của mình. Sau bao năm vất vả, cuối cùng cụ bà Kimlan cũng đã nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 9/8 vừa rồi. Trả lời phỏng vấn BBC, bà Kimlan đã kể lại câu chuyện đời mình.

2d07a0e87bbbe4ca1c22.jpg


Cụ bà sinh ra tại tỉnh Lampang, miền nam Thái Lan. Hồi còn bé, bà từng là học sinh thông minh và được học ở những trường top của tỉnh luôn. Nhưng mà việc vào đại học lúc đó khó lắm bạn ơi. Khi cả gia đình dọn lên Bangkok, bà Kimlan lập gia đình và phải gác lại giấc mơ dang dở.

"Tôi luôn muốn các con mình hoàn thành việc học. Chính vì thế, tôi khuyến khích và support các con hết mức để chúng có thể vào được đại học", bà Kimlan chia sẻ.

4 trong 5 người con của bà đã có bằng thạc sĩ và một người chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ nữa kìa. Chính vì thấy con cái giỏi giang thế này, bà lại càng muốn vào đại học hơn.

34eae78b3fa1f9980675.jpg


Một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc

Khi một trong những người con đăng ký học tại đại học mở Sukhothai Thammathirat, bà Kimlan quyết định cũng theo luôn. Lúc đó, cụ bà đã 72 tuổi rồi. Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến khi một người con gái đột ngột qua đời khiến bà không còn tâm trí tiếp tục học nữa.

Sang tuổi 85, bà quyết định quay lại và nhập học chuyên ngành Nhân sinh thái - một chương trình học mà theo bà sẽ giúp người cao tuổi biết cách sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

"Sau khi vượt qua những nỗi buồn và mất mát, tôi đã cố gắng hoàn thành chương trình học. Tôi hy vọng con gái mình ở thiên đường sẽ vui khi biết điều này", bà trả lời BBC.

Trong suốt những năm học, bà Kimlan thường xuyên dậy sớm và bố thí cho các nhà sư đi khất thực. Sau đó, bà ghé thăm ngôi đền và ngồi học bài.

"Không bao giờ là quá muộn để làm gì cả. Tâm tôi luôn tỉnh táo và sẵn sàng học những điều mới mẻ", cụ bà chia sẻ.

"Thế giới này sẽ không bao giờ dừng lại. Sẽ luôn có những vấn đề mới cần chúng ta giải quyết. Nếu không có những bộ môn khoa học mới, thế giới sẽ không phát triển được".

b8c015c86c63f1bd31a3.jpg


Công thức thành công của cụ bà

Khi được hỏi về bí quyết thành công, bà Kimlan chia sẻ chính là sự nỗ lực và quyết tâm đã giúp bà hoàn thành việc học đại học.

"Khi tôi nói rằng mình cần đọc xong một chương nữa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Tôi sẽ gạch ra toàn bộ ý chính cần nhớ. Đó là cách giúp tôi ôn thi hiệu quả.

Tôi rất vui khi qua bài kiểm tra và cũng buồn khi trượt. Tuy nhiên, nếu trượt thì tôi sẽ học lại cho đến khi qua thì thôi", bà cười và nói.

Khi được hỏi về kế hoạch sau khi có bằng đại học, bà chia sẻ: "Tôi không nghĩ có ai sẽ thuê tôi cả. Tôi sẽ tiếp tục trông các cháu và sống cuộc đời hạnh phúc".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top