Ở tuổi 90, cụ Chu Thị Phương (ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vẫn một mình lên chuyến xe khách sớm về Hà Nam để kịp chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca tại chùa Tam Chúc. Năng lượng tích cực của cụ khiến nhiều người phải thán phục!
Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về chùa Tam Chúc (phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) - ngôi chùa lớn nhất thế giới luôn nhen!
Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại điện Tam Thế của chùa Tam Chúc, từ nay đến 21/5. Ai có duyên thì tranh thủ lên lịch nhé!
Rất đông tăng ni, phật tử và người dân xếp hàng lần lượt vào chiêm bái. Không khí trang nghiêm và ý nghĩa lắm ạ!
Đến 14h30 cùng ngày, dòng người liên tục nối nhau từ bãi gửi xe, các trạm dừng xe điện, xuôi theo những con đường lát đá dẫn về điện Tam Thế - nơi xá lợi Đức Phật được tôn trí trong không gian trang nghiêm.
Càng về chiều tối, dòng người đổ về chùa Tam Chúc càng đông, chật kín điện Tam Thế, buộc nhà chùa phải phân luồng. Check-in đông như... không check-in được luôn á!
Chiều muộn, trời đổ mưa lớn nhưng dòng người hành hương về chùa Tam Chúc vẫn không hề thưa vắng. Tâm thành thì không ngại gió mưa là đây!
Cụ Chu Thị Phương (90 tuổi, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết đã quy y Tam Bảo gần 70 năm - xin phép flex một chút, tâm đạo sâu sắc cỡ này mới gọi là real! Nghe tin xá lợi Đức Phật được đưa từ Ấn Độ về và đang tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam), cụ háo hức và quyết định tự bắt xe khách xuống chiêm bái vào chiều 17/5.
"Tôi vui quá không ngủ được. Gọi con cháu thì đứa đi làm, đứa đi học. Tôi nghĩ, còn khỏe thì mình tự đi chiêm bái xá lợi Phật, không muốn đợi ai", cụ Phương chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Nguồn: soha.vn