Teendb5c1615
New member
Từ một khối u tí tẹo bằng đầu ngón tay trên trán, sau hơn 40 năm nó đã "lớn xác" chiếm luôn nửa mặt cụ Triệu Thị Chài, khiến khuôn mặt cụ biến dạng không nhận ra nổi
Cụ Triệu Thị Chài (90 tuổi, người Dao, ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình - Bắc Cạn) mang khối u kỳ lạ trên mặt hơn 40 năm trời mà chỉ được bác sĩ khám... đúng 3 lần thôi! Tội nghiệp cụ quá đi
Hôm 19/1, đoàn thanh niên Trung Tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng (BV Bạch Mai, Hà Nội) tổ chức khám bệnh từ thiện tại xã Tam Kim, cụ Chài mới được các anh chị y bác sĩ, tình nguyện viên tận tình thăm khám.
Cụ kể lại, năm hơn 40 tuổi, cụ phát hiện có một cục u nhỏ xíu trên trán nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không đi khám được nên cứ... để đó. Ai ngờ khối u cứ lớn dần lớn dần, đến giờ nó đã "chiếm" hơn nửa mặt cụ luôn rồi, khiến mặt cụ biến dạng hẳn, đau đớn, khó thở và ăn uống cũng khó khăn vô cùng Không chỉ vậy, do u lớn quá nhanh, lớp da bị rách toác ra, chảy máu liên tục.
Cụ Chài chia sẻ từ khi phát hiện bệnh, người thân có đưa cụ đi khám ở bệnh viện tỉnh 2 lần. Lúc đó khối u đã khá to rồi nhưng bác sĩ bảo nếu cắt bỏ sẽ nguy hiểm tính mạng nên cụ đành về chịu đựng chung sống với nó. Khi được hỏi về mắt trái, cụ Chài buồn bã: "Nó bị khối u ăn mất rồi!" Hiện cụ Chài đang sống với chồng nhưng cả hai không có con cháu.
Bác sĩ Hoàng Phong Mỹ cho biết cụ Chài có thể bị bệnh loạn sản xơ xương hàm mặt. Bên trong khối u có thể là các tổ chức xơ và máu. Nếu phát hiện sớm, bệnh nhân có thể được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u và ngăn chặn sự phát triển của nó.
Hiện tại khối u đã "tấn công" 1/3 trán, chiếm luôn vùng má trái, "ăn" hết mắt trái, đẩy mũi sang nửa mặt phải và đang tiếp tục xâm lấn vào phần mặt còn lại
Tuy nhiên, theo bác sĩ Mỹ, không thể can thiệp bằng phẫu thuật vì cụ Chài đã cao tuổi, sức khỏe quá yếu rồi nên chỉ có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh, sát khuẩn tại chỗ để hạn chế nhiễm khuẩn ở vết thương hở.
Hiện vùng da rách toác ở khối u vẫn cứ chảy nước và có nguy cơ bội nhiễm vì cụ Chài không có điều kiện và không biết cách vệ sinh khối u đúng cách. "Có thể trong thời gian tới khối u sẽ tiếp tục phát triển quá mức gây chèn ép vùng tổ chức xung quanh, đặc biệt là đường thở, gây nguy cơ tử vong" - bác sĩ Mỹ tiên lượng
BS Bùi Văn Khánh, trưởng nhóm y bác sĩ tình nguyện, cho biết đã bàn giao cụ Chài cho y tế cơ sở đồng thời hướng dẫn quy trình điều trị phù hợp để hạn chế những biến chứng xảy ra.
Nhắc lại một chút, năm 2007, Báo Người Lao Động từng phát hiện gia đình ông Lục Văn Quân ở Thái Nguyên có tới 5 người con bị mắc bệnh loạn sản xơ xương ở độ tuổi từ 9-30 tuổi. Các con của ông Quân phải chung sống với những khối u quái khổng lồ trên mặt trong nhiều năm cho đến khi được bạn đọc hỗ trợ.
Nguồn: soha.vn