Cụ bà 90 tuổi kể lại khoảnh khắc "sắp lìa đời" vì Covid-19 nhưng sau đó bỗng hồi phục kỳ diệu vì một lý do đơn giản

PandaMap7357

New member
4864a28791995b8b10dc.jpg


"Tôi nói với bác sĩ mình sắp không qua khỏi. Tôi không thể cố thêm nữa và tôi muốn gặp gia đình. Tôi chỉ muốn có thể nói chuyện với các con tôi lần cuối", cụ Wood kể lại với CNN.

Theo WHO, người già là nhóm dễ gặp biến chứng nghiêm trọng nếu nhiễm Covid-19. Thế mà một cụ bà 90 tuổi người Mỹ vừa mới hồi phục kỳ diệu sau khi nhiễm Covid-19, khiến ai cũng phải trầm trồ khâm phục!

2 lần "flex" sức mạnh trước tử thần

Vài tháng trước, sau khi suýt mất mạng vì đột quỵ, cụ Geneva Wood (90 tuổi) được gia đình đưa tới viện dưỡng lão Life Care ở Kirkland, bang Washington, Mỹ để điều trị. Lúc mới đến, cụ Wood hầu như không thể nói chuyện, cũng không thể đi lại được. Nhờ các nhân viên ở đó chăm sóc tận tình, cụ mới dần hồi phục.

3388901041fdc55537f0.png


Nhớ lại quãng thời gian mới đến viện dưỡng lão, cụ Wood kể: "Lúc đấy tôi chỉ có thể nằm một chỗ, cũng không thể nói chuyện. Các nhân viên ở đây đã làm rất tốt để tôi có thể hồi phục trở lại".

Nhưng đúng lúc cụ Wood bắt đầu khá hơn, thì cơn bão mang tên "Covid-19" ập đến viện dưỡng lão Life Care, biến nơi đây thành ổ dịch đầu tiên của nước Mỹ luôn Virus corona cứ thế lây lan trong viện mà không ai nhận ra, cũng chẳng ai biết đến các biện pháp phòng dịch kiểu chạm khuỷu tay thay vì bắt tay hay "cách ly xã hội" gì cả.

Cùng với hơn 80 người khác ở viện dưỡng lão, cụ Wood cũng là một trong những người nhiễm Covid-19. Khi được chuyển tới bệnh viện, virus corona đã tấn công thẳng vào phổi của cụ rồi.

Cảm giác khi sắp "gặp ông bà" vì Covid-19

"Tôi đã ho rất nhiều, cảm thấy mệt mỏi, hít thở khó khăn. Lúc ấy tôi chỉ muốn được ngủ, được nghỉ ngơi, muốn người ta cho tôi ở một mình", cụ Wood kể lại.

Theo lời cụ, cụ chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức đến thế cho đến khi nhiễm Covid-19. Dù cụ chưa hề từ bỏ ý chí sống sót qua hàng chục trận cúm khi đang nuôi con, hay những ngày khó khăn của Thế chiến thứ II, thế nhưng trước Covid-19 cụ lại chỉ muốn buông xuôi

Lúc ấy, cụ cảm nhận rõ rằng sự sống của mình sắp kết thúc, nó thể hiện rõ qua từng hơi thở khó khăn. Cụ Wood cảm nhận rất rõ hai lá phổi của mình như đang đầy ứ dịch, khiến cụ có cảm giác "chết đuối từ trong ra ngoài".

"Tôi nói với bác sĩ mình sắp không qua khỏi. Tôi không thể cố thêm nữa và tôi muốn gặp gia đình. Tôi chỉ muốn có thể nói chuyện với các con tôi lần cuối", cụ Wood kể lại với CNN.

Bác sĩ biết cụ sắp mất nên đã đồng ý cho các con vào thăm cụ. Lúc này, vì phổi chỉ chứa được rất ít oxy, cụ Wood hầu như không thể nói chuyện.

2558e7f71b64c0b667a1.png


4295e0f68e790fa5a848.jpg


Con gái của cụ, cô Cami Neidigh đã vội vã lái xe từ nhà đến bệnh viện để thăm mẹ. Cả gia đình đều vô cùng đau đớn bởi cụ Wood chỉ mới vừa hồi phục sau một cơn đột quỵ thôi mà.

"Thật tàn nhẫn, mẹ tôi chỉ vừa hồi phục sau cơn đột quỵ", cô Cami Neidigh nói.

Những tưởng mọi thứ đã "game over", nhưng cuối cùng cơ thể cụ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật và sống sót một cách kỳ diệu! ✨

"Tôi vẫn chưa chết đâu", cụ nói đùa khi thấy cô y tá mang nước đến cho mình.

Quả thực cụ Wood vô cùng may mắn, ở viện dưỡng lão Life Care nơi cụ từng đến điều trị có 55 người khác đã tử vong vì Covid-19, hầu hết đều ít tuổi hơn cụ nữa kìa

e2237fe02d7ff0f04f05.png


Hiện tại, cụ Wood đã được trở về nhà cùng gia đình - những người mà cụ tưởng chừng không còn cơ hội để gặp mặt hay nói chuyện nữa.

Dựa vào người con gái trên chiếc ghế bành ở phòng khách, cụ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được về nhà.

"Tôi yêu cảm giác này. Một trong những lý do tôi chiến đấu đến cùng là để có thể ở bên cạnh những đứa con của mình, để được ôm chúng hoặc cho bất cứ điều gì chúng cần", cụ Wood nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top