PandaSweet
New member
Năm 90 tuổi, cụ bà dùng tất cả kinh nghiệm sống của mình để viết nên cuốn sách Nhân Gian Đáng Giá (tựa Việt). Cuốn sách ghi lại những kinh nghiệm ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống, ai đọc xong cũng thấy như được tiếp thêm năng lượng, mạnh mẽ hẳn lên luôn á!
Ở Nara, Nhật Bản, có một nữ bác sỹ tâm lý học tên Tsuneko Nakamura, cụ đã làm việc liên tục trong 70 năm luôn nha! Nghe mà choáng
Bất kể là những bác sỹ, luật sư lớn tuổi, hay những bạn trẻ tuổi, rất nhiều người đều thích kể cho bà Nakamura nghe tâm sự của mình.
Ngay cả khi tuổi đã cao, cụ vẫn giữ thói quen làm việc ít nhất 4 ngày một tuần, dùng sự chuyên tâm và kiên nhẫn của mình để chữa lành vết thương tâm hồn cho không biết bao nhiêu người luôn.
Cuộc đời của bà Nakamura trên thực tế chẳng hề thuận lợi tí nào. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên ngay từ nhỏ, cụ đã được cha mẹ dạy rằng phải "dựa vào chính mình". Tự lực cánh sinh từ bé là đây!
Sau này, bà quyết định trở thành một bác sỹ tâm lý cũng chỉ vì khi ấy, học y thì không cần phải mất tiền. Thực tế phũ phàng ngay từ đầu luôn đó!
Trong thời kỳ chiến tranh, mỗi ngày bà phải vượt qua biết bao khó khăn mới tới được trường học, việc tìm việc làm cũng không dễ dàng tí nào.
Sau này, bà lấy một bác sỹ tai mũi họng. Nhưng plot twist là sau khi kết hôn, bà mới biết chồng mình là một kẻ nghiện rượu và vô cùng vô trách nhiệm.
Ngày nào tan làm, chồng bà cũng đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, không chỉ lấy tiền của nhà ra mời khách, mà còn chẳng đoái hoài hay đóng góp chút nào cho kinh tế gia đình.
Bà vừa phải làm việc để gánh vác kinh tế gia đình, vừa phải nuôi con, giáo dục con cái, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chị em nghe mà thấy quá quen luôn!
Nhưng dù phải sống một cuộc sống như vậy, bà Nakamura vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, cuộc sống vẫn rất tươi đẹp. Đây mới là mindset đáng học hỏi nè!
Năm 90 tuổi, bà dùng tất cả kinh nghiệm sống của mình để viết nên cuốn sách Nhân Gian Đáng Giá (tựa Việt).
Cuốn sách ghi lại những kinh nghiệm ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống, tất cả những ai từng đọc cuốn sách này đều được khích lệ và trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
Bài viết hôm nay muốn chia sẻ với các bạn 9 điều tâm đắc trong cuốn sách, hi vọng chúng sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng cho cuộc sống của mỗi người nhé!
**1. Đi làm là vì tiền, không phải vì thích**
Có câu nói: "Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong" - tức là con người có thể đánh nhau vì tiền, chim muông cũng có thể vì thức ăn mà mất mạng.
Thay vì nói công việc là thứ giúp mình hiện thực hóa giá trị bản thân, thì nó đơn giản là một công cụ để mưu sinh thôi!
Không gán cho công việc một ý nghĩa quá cao cả, cuộc sống ngược lại sẽ thoải mái và dễ sống hơn rất nhiều đó nha!
Nếu công việc không được như ý, bạn lại không có cách nào thay đổi thực trạng, vậy thì hãy nhớ cho kỹ: "Công việc kiếm được ra tiền, chính là công việc tốt." Đơn giản vậy thôi!
**2. Đừng tiêu hao bản thân quá nhiều, đại đa số thành công đều nhờ sự tích lũy từng ngày**
Đối mặt với phần lớn mọi chuyện trong cuộc đời, thái độ của bà Nakamura chính là: "Hôm nay làm được như này là được rồi."
Đây không phải là dễ dãi với bản thân, mà là để phân phối sức lực có hạn một cách đồng đều và lâu dài hơn đó bạn ơi!
Tích lũy từng ngày, mới có thể bùng phát ra năng lượng lớn hơn. Slow but steady wins the race!
Sinh mệnh giống như một đường chạy marathon, người thông minh luôn biết cách "giữ sức cho chặng cuối cùng".
**3. Đừng lập cho mình một bản kế hoạch quá chi tiết, cho "điều ngoài ý muốn" một chút không gian**
Bà Nakamura nói: "Đời người chính là dù bạn có lên kế hoạch ra sao, ở những thời điểm khác nhau vẫn sẽ xảy ra những vấn đề khác nhau, hoặc là theo ý bạn, hoặc là vô cùng ngoài ý muốn."
Một cuộc sống với danh sách chi tiết có thể khiến ta an tâm hơn, nhưng cuộc sống luôn phát triển theo hướng không theo kế hoạch, lên kế hoạch quá chi tiết sẽ chỉ khiến bạn luôn trong trạng thái lo âu, sợ trước sợ sau thôi!
Chi bằng cứ thả lỏng một chút, thản nhiên tiếp nhận mọi thứ của cuộc đời, hay những tình huống dù tốt dù xấu bất ngờ ập tới. Go with the flow!
Chỉ cần bạn nhớ một điều: "Luôn luôn phải thật lòng đối mặt với trái tim của mình."
**4. Đối mặt với mâu thuẫn, người nhượng bộ trước là người thắng cuộc**
Có người nói, kẻ trí là kẻ biết cúi đầu, bao dung và biết "cong eo". Flexing not by muscles but by wisdom đó!
Đối mặt với mâu thuẫn, người có thể bình tĩnh lại, cúi đầu xin lỗi rồi thẳng thắn ngồi lại trao đổi với đối phương, thường là người biết khống chế cảm xúc và có nội tâm mạnh mẽ.
Người cúi đầu xin lỗi trước, tưởng là người nhận thua nhưng thực ra họ biết "lấy nhu khắc cương", "lấy lùi làm tiến".
Bất kể khi nào, người không thể bình tĩnh và trao đổi với người khác một cách hòa khí sẽ chẳng thể làm được việc gì, càng không thể có được chỗ đứng trong xã hội.
**5. Thẳng thắn thừa nhận "Tôi không làm được" sẽ khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều**
Bà Nakamura nói rằng, phần lớn mọi người trên thế gian này đều có chung một "căn bệnh", đó là cố tỏ ra mạnh mẽ. Toxic productivity alert!
Người cố tỏ ra mạnh mẽ thường là người thích ôm đồm, không tỏ ra yếu đuối, cũng không cần tới sự giúp đỡ của người khác.
Thực ra, thẳng thắn chấp nhận "tôi không làm được", biết cách từ chối và nhờ người khác giúp đỡ, hoàn toàn không phải là yếu đuối, ngược lại đó là một cách làm thông minh nha!
Từ chối lãng phí thời gian một cách vô ích, mời người có năng lực về giúp đỡ mình làm việc, đây lẽ nào không phải một trí tuệ sống ư? Work smart, not hard!
**6. Khó khăn khiến mọi thứ về con số 0, nhưng cũng khiến mọi thứ bắt đầu lại**
Người trưởng thành bắt buộc phải nhận ra được một chân lý rằng khó khăn, vất vả là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Real talk!
Bà Nakamura nói với chúng ta rằng: "Tất cả mọi việc, tới sau cùng, rồi sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa, đời người chỉ có thể mỉm cười mà sống tiếp."
Khó khăn, thách thức có thể khiến mọi nỗ lực trước đó quay về con số 0, nhưng nó đồng thời cũng là một cơ hội để ta bắt đầu lại. Reset button!
Mọi việc đã trải qua đều có ý nghĩa, đối đãi với cuộc sống, ngoài việc tự tạo ra niềm vui, sự lạc quan giữa những sóng gió và bấp bênh ngoài xã hội, có lẽ sẽ chẳng còn cách sống nào khác.
**7. Quá lo lắng về tương lai, là đang lãng phí thời gian của hiện tại**
Rất nhiều phiền não, lắng lo trong cuộc đời, thực chất đều tới từ sự lo âu quá mức của chúng ta. Overthinking gang đâu rồi?
Còn bò lo làm chuồng là một kiểu trí tuệ, nhưng lo bò trắng răng lại là sự xuẩn ngốc không đâu.
Quá lo lắng tới tương lai, cũng là đang lãng phí thời gian cho những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra.
Khoảnh khắc trước mắt, mới là quý giá nhất. Living in the moment is the vibe!
**8. Học cách biết ơn những gì đang có, biết thỏa mãn, nhất định sẽ hạnh phúc**
Có câu nói rằng: "Sự xuẩn ngốc lớn của đời người, chính là không biết điểm dừng."
Dục vọng, khát khao là không có giới hạn, nếu không biết thế nào là đủ, không trân trọng những gì đang có, bạn sẽ không bao giờ có thể biết thỏa mãn.
Người giàu có nhất trên thế giới, không phải là người "có" nhiều nhất, mà là người "muốn có" ít nhất. Gratitude is the key!
**9. Gia đình, mãi mãi là phần quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người**
"Gia đình", là cái gốc của con người, là điểm yếu mong manh nhất, nhưng đồng thời cũng là chiếc áo giáp cứng rắn nhất.
Có câu: "Gia hòa vạn sự hưng" - đúng kiểu family first luôn!
Trong nhà có an ổn, ta mới yên tâm ra ngoài lo thế sự; người nhà khỏe mạnh, bình an, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Nguồn: soha.vn