Sau 10 ngày huy động cả chó nghiệp vụ lẫn flycam để tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cụ bà Chu Thị Đoàn (89 tuổi, trú tại ấp Nam Cát Tiên 1). Câu chuyện khiến bao người xót xa
Phát hiện thi thể ở địa điểm hiểm trở
Ngày 10/8, UBND xã Nam Cát Tiên, Đồng Nai xác nhận đã tìm thấy thi thể cụ bà Chu Thị Đoàn sau nhiều ngày gia đình mất liên lạc.
Nơi phát hiện cụ bà nằm trên một sườn đồi có địa hình siêu hiểm trở, cách nhà khoảng 1km. Vào sáng cùng ngày khi được tìm thấy, thi thể đã ở trạng thái phân hủy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
10 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ
Theo chia sẻ từ gia đình, vào khoảng 14h30 ngày 1/8, cụ Đoàn đi bộ ra khỏi nhà rồi không về. Lúc đi, cụ mặc áo hoa màu xanh và mang theo một chiếc áo nâu.
Ngay khi nhận tin báo từ gia đình, chính quyền xã Nam Cát Tiên lập tức huy động công an, bộ đội, dân quân và người dân địa phương tham gia tìm kiếm. Các lực lượng được chia thành nhiều team để quét từng khu vực.
Đặc biệt, cả chó nghiệp vụ và máy bay không người lái (flycam) cũng được đưa vào sử dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên trong nhiều ngày liền vẫn chưa có manh mối gì về cụ bà
UBND xã Nam Cát Tiên còn phát thông báo rộng rãi, kêu gọi người dân tại địa phương và các khu vực xung quanh giúp đỡ tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan.
Mãi đến sáng 10/8, người dân mới phát hiện thi thể cụ Đoàn trên sườn đồi và báo ngay cho cơ quan chức năng. Được biết, cụ Đ. là vợ liệt sĩ Trương Phú Giảng, người đã hy sinh năm 1968. Thương quá đi mất
Nguồn: techz.vn