ChangMap4967
New member
Câu chuyện nghe vừa buồn cười vừa bức xúc đây các bạn ơi! Cụ bà Christine McMillan, 86 tuổi đến từ Ontario (Canada) vừa nhận được một cú "troll" khủng khiếp khi bị gửi email tố cáo chơi lậu game Metro 2033 - một tựa game FPS giả tưởng nổi tiếng.
Nhưng plot twist là cụ còn chẳng biết Metro 2033 là cái gì luôn á!
Theo lời kể của cụ bà game thủ thì cụ không hề download trò chơi này, nhưng email kia lại đưa ra bằng chứng khá thuyết phục dựa trên dữ liệu từ nhà mạng Internet của cụ. Bức thư được gửi từ Intellectual Property Rights Enforcement - một công ty đến từ Canada.
Điều đặc biệt là trong nhà cụ có con trai nhưng chỉ mỗi cụ mới xài được máy tính thôi. Nhưng mà chính chủ nhân chiếc PC này cũng tự hỏi luôn: "Tại sao mình lại đi download game đề tài chiến tranh?"
Nghe có vẻ sus phết đúng không? Email này càng nghe càng khả nghi khi đột nhiên thông báo vi phạm bản quyền rồi đòi nộp phạt ngay lập tức qua thẻ credit, chẳng cần qua xét xử gì cả... Rất có thể đây chỉ là trò lừa đảo mạo danh để scam tiền thôi!
Về phía cụ McMillan thì bà vẫn chưa trả tiền và quyết định sẽ... làm ngơ luôn bức email đó, hi vọng là chẳng ai quan tâm tới chuyện vi phạm bản quyền game này nữa. Nghĩ mà xem, phải đóng phạt một số tiền khổng lồ cho tựa game mình chưa bao giờ chơi cũng chẳng ăn cắp? Nghe đã thấy vô lý hết sức rồi!
Nguồn: gamek.vn