HeoSaoXinhh
New member
"Có lần người nhà đã nghe cụ Bương nói nếu không giải quyết để ông Lập trả vàng thì má sẽ chết tại tòa" - lời kể đau lòng từ con dâu cụ Bương
Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 7h10 sáng ngày 5/7, tại bậc thềm trước TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên), cụ bà Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, trú thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, Đông Hòa) đã tự thiêu bằng xăng.
Dù được phát hiện và cấp cứu kịp thời nhưng cụ đã tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường để lại 1 mũ bảo hiểm, 1 giỏ xách và giấy tờ tùy thân của cụ.
Nguyên nhân đau lòng phía sau
Theo ông Trần Minh Nhật - Phó chánh án TAND Đông Hòa, sau khi đối chiếu hồ sơ thì cụ Bương không liên quan đến vụ án nào đang được tòa xử lý.
Tuy nhiên, ông Đoàn Dũng - Chánh án TAND Đông Hòa tiết lộ: Năm 2009, tòa từng xử vụ ly hôn giữa con gái cụ Bương là bà Trần Thị Giàu và ông Nguyễn Văn Lập. Theo phán quyết, ông Lập phải trả lại cụ Bương 3 chỉ vàng đã mượn trước đó.
Bản án đã được chuyển cho cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa từ đó. Từ lúc đó đến nay, cụ Bương không đến tòa và cũng không có gì bức xúc với tòa. Riêng ngày 29/5/2013, bà Giàu có viết đơn yêu cầu tòa giải quyết việc chia tài sản sau ly hôn với ông Lập.
Trong khi đó, ông Nguyễn Kim Đồng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa cho biết: đơn vị đã kê biên một bộ xalông (tương đương 1 chỉ vàng) của ông Lập để khấu trừ nợ cho cụ Bương. Như vậy đến thời điểm này, ông Lập vẫn còn nợ cụ 2 chỉ vàng
Tháng 9/2011, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án của cụ Bương vì ông Lập có điều kiện thi hành. Đến giờ, đơn vị chưa nhận được đơn yêu cầu thi hành án trở lại của cụ Bương.
Những tâm sự đau đớn từ gia đình
Theo người nhà cụ Bương, nhiều khả năng cụ tự thiêu vì quá bức xúc khi ông Lập chưa trả hết 3 chỉ vàng đã mượn, lại còn lấy vợ khác, trong khi bà Giàu đang sống rất khó khăn, không có tiền chữa bệnh. Chưa hết, bà Giàu còn bị ông Lập đánh đập nhiều lần
"Có lần người nhà đã nghe cụ Bương nói nếu không giải quyết để ông Lập trả vàng thì má sẽ chết tại tòa" - một người con dâu của cụ Bương kể lại.
Bà Nguyễn Thị Huệ (con dâu thứ 9 của cụ Bương) cho biết: Tên cụ Bương vẫn nằm trong sổ hộ khẩu của gia đình bà ở xã Hòa Vinh (Đông Hòa).
Nhưng thực tế, cụ Bương sống một mình trong căn nhà cũ ở xã Hòa Xuân Tây. Thỉnh thoảng cụ đến ở với đứa con này vài hôm rồi chuyển sang đứa con khác. Lúc nào cụ cũng mang theo cái giỏ xách, trong đó có quần áo và thuốc chữa bệnh tiểu đường...
Nguồn: soha.vn