Cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã xin thoát nghèo nhận Bằng khen từ Chủ tịch tỉnh - Xịn sò quá đi! ‍♀️✨

473fc6da7e43b725771d.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định tặng Bằng khen cho cụ Đỗ Thị Mơ (83 tuổi) vì hành động cực kỳ đáng yêu khi đạp xe lên xã xin thoát nghèo, góp phần cổ vũ tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo của mọi người. Respect cụ quá đi!

Ngày 22.10, tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi, trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân) vì "Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng", góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo.

Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn video dài hơn 5 phút, ghi lại cảnh một cụ bà trên 80 tuổi đạp xe lên ủy ban nhân dân xã để xin ra khỏi danh sách hộ nghèo và đọc thơ răn dạy con cháu. Wholesome vãi!

Sau khi đoạn video được đăng tải, đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Đa số netizen đều tỏ ra phấn khích, hoan nghênh và ngưỡng mộ trước sự minh mẫn và cách tư duy của cụ bà. Viral xứng đáng luôn!

Sau khi video trên xuất hiện, Lao Động đã xác minh thông tin về cụ bà này. Qua xác minh được biết, cụ bà xuất hiện trong video là bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi, trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).

ec09a4a891b22876a711.jpg


Chia sẻ với Lao Động, cụ Mơ xác nhận, người trong video là cụ và đây là lần thứ 2 cụ đạp xe lên xã để xin thoát nghèo, lý do là bởi cụ không còn nghèo nữa. Ngoài ra, cụ cũng thường xuyên làm thơ răn dạy con cháu về đạo đức, lối sống và bản lĩnh trong cuộc sống. Cụ vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi làm thơ, tài năng thật sự!

Vào ngày 17.10 vừa qua, cụ Đỗ Thị Mơ trở thành một nhân vật đặc biệt trong chương trình: "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top