BossNgauVN
New member
Với trái tim đau buồn, chúng mình nhận được tin cụ Ngô Thị Mai (82 tuổi) ở thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 13/5/2014, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho họ hàng và bà con chòm xóm
Cụ Mai chính là hoàn cảnh đặc biệt đáng thương mà báo từng đăng tải vào ngày 12/5. Suốt cuộc đời, cụ sống neo đơn không có con cái, những ngày cuối đời phải ở nhờ nhà người cháu. Sức khỏe cụ vốn đã ốm yếu, mù lòa cả hai mắt và còn nhiều bệnh tật khác nữa
Trong ngày 13/5/2014, cụ Ngô Thị Mai đã được họ hàng và bà con xã Nguyễn Trãi đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Nguyễn Trãi.
Quỹ Tấm lòng thiện đang liên hệ với gia đình để chuyển phần tiền ủng hộ của các bạn đọc hảo tâm tới viếng cụ Ngô Thị Mai. Chúng mình sẽ có thông báo chi tiết đến các bạn sau nhé.
Chân thành chia buồn cùng dòng tộc, họ hàng cụ Ngô Thị Mai. Thành kính tiễn đưa vong linh Cụ về nơi an yên! ️
Nguồn: soha.vn