Cụ bà 82 tuổi bị con gái ruột đánh đập dã man ở Hà Nội: Rõ nguyên nhân, bị cáo chính thức lĩnh án

407943e59f5025598eff.jpg


Suốt một thời gian dài, cụ bà tuổi cao phải chịu đựng những trận chửi bới, đe dọa và đánh đập từ chính con gái ruột của mình. Vụ việc chỉ được phơi bày sau khi cháu gái cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng

Bản án cho người con bất hiếu

Ngày 26/8, TAND Khu vực 5, Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đào Thu Hiền (SN 1975, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) 3 năm tù về tội "Hành hạ cha mẹ".

Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị B., mẹ ruột của Hiền, sinh năm 1944 - một cụ bà đã bước qua tuổi 82.

Sống trong sợ hãi ngay chính nhà mình

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật, hồ sơ vụ án cho biết, ngày 21/5/2026, Công an phường Phúc Lợi tiếp nhận tin báo từ Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long về việc nhận được thông tin, tài liệu phản ánh từ em Đặng Quỳnh T. (SN 2004).

Cháu T. phản ánh việc bà Đào Thu Hiền có hành vi đánh đập, hành hạ mẹ ruột. Kèm theo tin báo là một USB chứa các video ghi lại những hình ảnh đau lòng liên quan đến vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an triệu tập những người liên quan và Hiền lên làm việc. Tại đây, bị cáo đã viết đơn xin đầu thú về hành vi của mình.

fdc233d79078ce078c63.jpg


Câu chuyện đau lòng đằng sau

Quá trình điều tra xác định, bà B. từng có chồng là ông Đào Công Cứu nhưng chồng mất sớm. Bà chỉ có một người con gái là Đào Thu Hiền và đã chăm sóc, nuôi con ăn học hết lớp 9/12.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, hai mẹ con thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Đáng nói hơn, những mâu thuẫn này dần trở nên nghiêm trọng khi Hiền nhiều lần chửi mắng, lăng mạ, đe dọa và đánh mẹ.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến ngày 16/4/2026, những hành vi này xảy ra nhiều lần và có tần suất ngày càng tăng, khiến bà B. không chỉ chịu đau đớn về thể xác mà còn luôn sống trong trạng thái lo lắng, sợ hãi và khủng hoảng tinh thần trong thời gian dài

Đánh mẹ chỉ vì... không có cơm ăn

Một trong những lần hành hạ được làm rõ xảy ra vào trưa 14/5/2026.

Hôm đó, Hiền đi làm về và thấy mẹ cùng con gái mình là cháu T. đang ở trong nhà. Bà B. nói với con gái rằng mình không có cơm ăn, từ đó hai mẹ con xảy ra cãi vã.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hiền xông vào đánh mẹ.

Bị cáo dùng tay trái giữ và bịt miệng bà B., đồng thời dùng tay phải đấm, tát mẹ khoảng 4-5 cái vào vùng mặt, mắt, vai và hông.

Chỉ đến khi cháu T. chạy tới can ngăn, Hiền mới dừng lại

Sau sự việc, bà B. được đưa đi kiểm tra. Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ngày 21/5 xác định nạn nhân bị bầm tím vùng hàm mặt hai bên, bầm tím vùng hông, cẳng tay; vùng bụng đau khi ấn vào mạn sườn.

Tình mẫu tử tan vỡ

Điều khiến vụ án càng gây xót xa là nạn nhân đã bước sang tuổi 82, nhưng trong thời gian dài lại phải sống trong chính ngôi nhà của mình với tâm trạng bất an vì những hành vi từ con gái.

Vụ việc chỉ được trình báo sau khi cháu gái cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan chức năng

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị B. không yêu cầu hoặc đề nghị gì về vấn đề dân sự - một chi tiết cho thấy tình mẫu tử dù đã tan vỡ nhưng người mẹ vẫn thương con.

Tại phiên tòa ngày 26/8, HĐXX tuyên phạt Đào Thu Hiền 3 năm tù về tội "Hành hạ cha mẹ".

Vụ án khép lại bằng một bản án dành cho người con, nhưng câu chuyện phía sau vẫn khiến nhiều người day dứt: người mẹ đã dành cả cuộc đời chăm sóc, nuôi con trưởng thành, đến tuổi xế chiều lại phải chịu đựng sự bạo hành từ chính người con duy nhất của mình

a264b471c2088c02339c.jpg


8eeab5307b2ed1072da4.jpg


ee1bdfeebc31421856b8.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top