MunMai1542
New member
Ơ kìa, đỗ xe bên đường mà bị cụ bà mang cuốc ra đập như trời giáng? Drama này đang viral rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc đây!
Theo Sohu đưa tin, anh Ngô ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa gặp phải một tình huống cực kỳ trớ trêu. Mới tậu xế hộp việt dã năng lượng mới giá 384.800 NDT (hơn 1,3 tỷ VNĐ nha các bạn) được có 16 ngày, anh đem xe đi rửa thì "dính phốt" lớn rồi!
Anh Ngô kể lại: "Hôm đó mình lái 2 chiếc xe đến rửa, mà trước tiệm đã đậu kín xe rồi. Lề đường tỉnh lộ cũng có xe đậu sẵn luôn. Mình bèn đỗ xe mới nhô ra trước một tí, không ngờ chuyện kinh dị xảy ra..."
Video do anh Ngô quay lại cho thấy một cụ bà mặc tạp dề tím lẩm bẩm vài câu rồi giơ cuốc LÊN ĐẬP MẠNH vào bánh xe. Trời ơi, sốc visual luôn!
Trong clip cũng thấy rõ, đầu xe của anh Ngô đúng là hơi vượt qua ranh giới giữa tiệm rửa xe và nhà bên cạnh, nhưng xe vẫn đậu bên lề đường chứ không phải vào sân nhà ai đâu nha!
Anh Ngô báo công an ngay nhưng cụ bà vẫn chưa chịu dừng tay. Bà còn nhặt khúc gỗ ném xuống gầm xe, vỗ vào thân xe hai phát, rồi lại cầm cuốc đập thêm lần nữa vào lốp. Mood cực mạnh luôn!
Nhân viên tiệm rửa xe và bạn của anh Ngô phải chạy đến can ngăn, kéo cụ sang một bên. Cụ bà còn cầm gậy dài huơ huơ xua đuổi, chống nạnh nói: "Đây là đường lớn, ai cho ông đỗ lấn chiếm ở đây!"
Anh Ngô nhận xét: "Mình đoán bà ấy vốn dĩ tính khí đã nóng nảy rồi. Vừa ra bà ấy đã tỏ ra rất hung hăng dù chúng mình giải thích tử tế rằng xe không đậu vào sân nhà bà ấy."
Plot twist nè: tiệm rửa xe xác nhận đây không phải lần đầu cụ bà gây drama với khách. Trước đó, có người chỉ đỗ xe tạm trước cửa nhà cụ, cụ đã đòi 10 NDT tiền gửi xe, không trả thì không cho đi. Wtf?!
Vài ngày sau, anh Ngô đưa xe đi kiểm tra thiệt hại. Lốp xe bị xước nhẹ, mâm xe thì hư hỏng rõ rệt. "Họ nói đây là dòng xe mới, chưa có báo giá. Sau khi tra cứu, tổng chi phí sửa chữa kể cả công thợ là 1.642 NDT (tương đương gần 6 triệu VNĐ)", anh Ngô nói.
Theo anh Ngô, xe mình chỉ đỗ bên đường, không chiếm một tấc đất của nhà cụ bà, vậy mà cụ lại cố tình phá hoại xe. Trong trường hợp này, cụ hoàn toàn có lỗi, là cố ý gây thiệt hại tài sản người khác.
Anh Ngô bức xúc: "Nếu ngay từ đầu, bà ấy hoặc người nhà ra xin lỗi, dù không bồi thường thì mình cũng chấp nhận bỏ qua. Mình không cần tiền, mình chỉ muốn có công bằng. Nếu một người làm sai, lại còn cố ý không nhận lỗi mà cũng không phải chịu trách nhiệm, làm sao họ ý thức được hành vi của mình là sai trái? Nếu sau này, bà ấy ngày càng quá đáng hơn thì sao?"
Chính vì vậy, anh Ngô kiên quyết báo cáo vụ việc với công an địa phương. Tuy nhiên, vì cụ bà đã hơn 80 tuổi, mọi người đề xuất hai bên nên cố gắng ngồi lại nói chuyện để hòa giải với nhau. Công an địa phương cũng cho biết sẽ hỗ trợ hết sức có thể, thậm chí mời một thẩm phán kỳ cựu đã nghỉ hưu tới giúp hòa giải.
Cũng có người khuyên anh Ngô từ bỏ: "Thiệt hại không lớn lắm, mà kiện tụng vừa mất thời gian, vừa tốn công sức. Cho dù thắng kiện, khi đến giai đoạn thi hành án vẫn có thể gặp khó khăn. Cuối cùng hai bên đều tổn hại, không đáng đâu."
Về phần mình, anh Ngô nhấn mạnh: "Mình không cần tiền, mình chỉ muốn công bằng. Mình có thể chấp nhận hòa giải, nhưng mình nhất định phải bảo vệ quyền lợi của mình." Real king energy đây rồi!
Anh cũng cho biết sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm ngay bây giờ và ủy quyền cho họ những việc liên quan tới bồi thường. Nếu cần thiết, anh sẽ tìm luật sư tư vấn.
Vụ việc này đang được netizen Trung Quốc thảo luận rần rần trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ anh Ngô vì đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải chuyện tiền bạc. Còn các bạn nghĩ sao về drama này?
Nguồn: kenh14.vn
Theo Sohu đưa tin, anh Ngô ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa gặp phải một tình huống cực kỳ trớ trêu. Mới tậu xế hộp việt dã năng lượng mới giá 384.800 NDT (hơn 1,3 tỷ VNĐ nha các bạn) được có 16 ngày, anh đem xe đi rửa thì "dính phốt" lớn rồi!
Anh Ngô kể lại: "Hôm đó mình lái 2 chiếc xe đến rửa, mà trước tiệm đã đậu kín xe rồi. Lề đường tỉnh lộ cũng có xe đậu sẵn luôn. Mình bèn đỗ xe mới nhô ra trước một tí, không ngờ chuyện kinh dị xảy ra..."
Video do anh Ngô quay lại cho thấy một cụ bà mặc tạp dề tím lẩm bẩm vài câu rồi giơ cuốc LÊN ĐẬP MẠNH vào bánh xe. Trời ơi, sốc visual luôn!
Trong clip cũng thấy rõ, đầu xe của anh Ngô đúng là hơi vượt qua ranh giới giữa tiệm rửa xe và nhà bên cạnh, nhưng xe vẫn đậu bên lề đường chứ không phải vào sân nhà ai đâu nha!
Anh Ngô báo công an ngay nhưng cụ bà vẫn chưa chịu dừng tay. Bà còn nhặt khúc gỗ ném xuống gầm xe, vỗ vào thân xe hai phát, rồi lại cầm cuốc đập thêm lần nữa vào lốp. Mood cực mạnh luôn!
Nhân viên tiệm rửa xe và bạn của anh Ngô phải chạy đến can ngăn, kéo cụ sang một bên. Cụ bà còn cầm gậy dài huơ huơ xua đuổi, chống nạnh nói: "Đây là đường lớn, ai cho ông đỗ lấn chiếm ở đây!"
Anh Ngô nhận xét: "Mình đoán bà ấy vốn dĩ tính khí đã nóng nảy rồi. Vừa ra bà ấy đã tỏ ra rất hung hăng dù chúng mình giải thích tử tế rằng xe không đậu vào sân nhà bà ấy."
Plot twist nè: tiệm rửa xe xác nhận đây không phải lần đầu cụ bà gây drama với khách. Trước đó, có người chỉ đỗ xe tạm trước cửa nhà cụ, cụ đã đòi 10 NDT tiền gửi xe, không trả thì không cho đi. Wtf?!
Vài ngày sau, anh Ngô đưa xe đi kiểm tra thiệt hại. Lốp xe bị xước nhẹ, mâm xe thì hư hỏng rõ rệt. "Họ nói đây là dòng xe mới, chưa có báo giá. Sau khi tra cứu, tổng chi phí sửa chữa kể cả công thợ là 1.642 NDT (tương đương gần 6 triệu VNĐ)", anh Ngô nói.
Theo anh Ngô, xe mình chỉ đỗ bên đường, không chiếm một tấc đất của nhà cụ bà, vậy mà cụ lại cố tình phá hoại xe. Trong trường hợp này, cụ hoàn toàn có lỗi, là cố ý gây thiệt hại tài sản người khác.
Anh Ngô bức xúc: "Nếu ngay từ đầu, bà ấy hoặc người nhà ra xin lỗi, dù không bồi thường thì mình cũng chấp nhận bỏ qua. Mình không cần tiền, mình chỉ muốn có công bằng. Nếu một người làm sai, lại còn cố ý không nhận lỗi mà cũng không phải chịu trách nhiệm, làm sao họ ý thức được hành vi của mình là sai trái? Nếu sau này, bà ấy ngày càng quá đáng hơn thì sao?"
Chính vì vậy, anh Ngô kiên quyết báo cáo vụ việc với công an địa phương. Tuy nhiên, vì cụ bà đã hơn 80 tuổi, mọi người đề xuất hai bên nên cố gắng ngồi lại nói chuyện để hòa giải với nhau. Công an địa phương cũng cho biết sẽ hỗ trợ hết sức có thể, thậm chí mời một thẩm phán kỳ cựu đã nghỉ hưu tới giúp hòa giải.
Cũng có người khuyên anh Ngô từ bỏ: "Thiệt hại không lớn lắm, mà kiện tụng vừa mất thời gian, vừa tốn công sức. Cho dù thắng kiện, khi đến giai đoạn thi hành án vẫn có thể gặp khó khăn. Cuối cùng hai bên đều tổn hại, không đáng đâu."
Về phần mình, anh Ngô nhấn mạnh: "Mình không cần tiền, mình chỉ muốn công bằng. Mình có thể chấp nhận hòa giải, nhưng mình nhất định phải bảo vệ quyền lợi của mình." Real king energy đây rồi!
Anh cũng cho biết sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm ngay bây giờ và ủy quyền cho họ những việc liên quan tới bồi thường. Nếu cần thiết, anh sẽ tìm luật sư tư vấn.
Vụ việc này đang được netizen Trung Quốc thảo luận rần rần trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ anh Ngô vì đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải chuyện tiền bạc. Còn các bạn nghĩ sao về drama này?
Nguồn: kenh14.vn