Cụ bà 80 tuổi khiến Trấn Thành phải gọi là "Công chúa bong bóng" - Năng lượng tích cực quá trời!

ad3c9b1b63a7db31f983.jpg


Tập 11 "Hát mãi ước mơ 2018" vừa lên sóng HTV7 tối 11/5 với những câu chuyện cảm động muôn đời

**Vòng Ước mơ - Khi tuổi tác chỉ là con số**

Cô Nguyễn Thị Trung Tuyết (80 tuổi) chính là thí sinh lớn tuổi nhất từng xuất hiện tại chương trình, nhưng năng lượng thì tràn đầy như gái 18 luôn ấy Hiện tại cô đang làm việc tại phòng xóa đói giảm nghèo quận 12, từ đó cô phát hiện ra hoàn cảnh éo le của cô Phạm Thị Ngọc Lan: chồng mất vì tiểu đường đã 12 năm, phải bán nhà trả nợ. Chưa hết, sau đó cô Lan cũng mắc bệnh tiểu đường và phải cưa chân luôn Từ đó cô không còn buôn bán được nữa, sống nhờ sự giúp đỡ của láng giềng. Cô có 4 đứa con đều đã có gia đình nhưng cuộc sống cũng chẳng mấy khá giả.

Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh nữ bộ đội cực ngầu, cô Tuyết mang đến bài "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" khiến MC Ốc Thanh Vân phải wow với giọng hát quá ổn. Cô còn chia sẻ về công việc xóa đói giảm nghèo, niềm vui khi làm thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn. Giám khảo Cẩm Ly phải khâm phục tấm lòng nhân ái này luôn! Dù đã 80 tuổi nhưng cô Tuyết sở hữu tâm hồn tươi trẻ, tràn đầy sức sống và yêu đời vô cùng. Trấn Thành còn trêu cô như "Công chúa bong bóng" khiến cô vừa ngại ngùng vừa thích thú ✨

d42e9b5ab710cea0ab7d.jpg


Mở màn đêm thi là câu chuyện của chú Nguyễn Hữu Hạnh, bị tai biến lúc 5 tuổi rồi bị mù luôn từ đó. Chú có vợ mang nhiều bệnh nên không thể lao động, con trai út cũng bị khuyết tật do sốt bại liệt. Là trụ cột gia đình, chú đi chơi đàn mỗi ngày để kiếm sống. Bên cạnh đó, chú còn nhận học trò về dạy đàn, dạy hát. Học trò của chú toàn công nhân thu nhập thấp nên học phí chú nhận rất ít, thậm chí nhiều tháng không nhận được đồng nào

Dù khó khăn nhưng chú Hạnh vẫn cực kỳ lạc quan, chọc cười Trấn Thành, Cẩm Ly rằng "chú khổ tới nỗi không thấy đường" (chú hài vãi ). Chú mang đến ca khúc bolero "Hoa sứ nhà nàng" đầy cảm xúc.

a683310a32a75478d222.jpg


Chị Trần Thị Thắm hiện là nhân viên chăm sóc da mặt và phân phối mỹ phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Chị hát tặng cô ruột là Trần Thị Huê (77 tuổi). Bà Huê bị sốt bại liệt từ nhỏ nên một chân bị teo, di chuyển khó khăn. Bị tật nguyền lại một mình nuôi con, bà Huê thật sự chưa có ngày nào được hạnh phúc. Từ năm 2009, mắt bà cũng không còn nhìn rõ nữa Chị Thắm trình bày ca khúc "Mừng tuổi mẹ" cực cảm động.

f7994522236fda6a0bfa.jpg


Chú Trần Quốc Tân đang làm in ấn tại nhà, đăng ký tham gia để hát cho anh Châu Hoàng - người quen trong một lần làm từ thiện. Anh Hoàng bán bong bóng dạo nên thu nhập bấp bênh lắm. Trước đây anh chụp ảnh ở tiệc cưới, sinh nhật nhưng máy móc hỏng không có tiền mua mới nên phải bỏ nghề. Mẹ bị tiểu đường, em bị động kinh từ nhỏ, gia đình lâm vào cảnh khó khăn Chú Quốc Tân chọn ca khúc "Đánh mất" để thể hiện ở vòng đầu.

81217308154aa0b06ea3.jpg


Kết quả vòng Ước mơ: anh Hữu Hạnh được 79 điểm, cô Trung Tuyết 76 điểm, chị Thắm 72 điểm và chú Quốc Tân được 80 điểm. Như vậy với số điểm thấp nhất, chị Thắm dừng chân với phần thưởng 7 triệu 200 nghìn đồng.

d6419c040824d6178295.jpg


**Vòng Chinh phục - Plot twist liên tục nha!**

Ở vòng 2, cả 3 thí sinh lần lượt bấm nút chọn bài. Anh Hữu Hạnh được "Đôi mắt người xưa", cô Trung Tuyết chọn "Lên ngàn" và chú Quốc Tân với "Phiến đá sầu".

Kết quả: anh Hữu Hạnh 82 điểm, cô Trung Tuyết 78 điểm và chú Quốc Tân 81 điểm. Cô Trung Tuyết phải dừng chân với phần thưởng 15 triệu 400 nghìn đồng.

ccafc934b844b473563f.jpg


**Vòng Tỏa sáng - Căng đét á!**

Vòng cuối, anh Hữu Hạnh chọn "Cô hàng xóm", chú Quốc Tân chọn sáng tác của Ngô Thụy Miên - "Riêng một góc trời".

Chú Quốc Tân đạt 97 điểm còn anh Hữu Hạnh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 100 điểm luôn! Như vậy chú Quốc Tân chiến thắng với 25 triệu đồng. Anh Hữu Hạnh không kiềm được cảm xúc, rơi nước mắt khi giành phần thưởng cao nhất 50 triệu đồng

e8aba1111a60e6baefc9.jpg


Tập 12 sẽ lên sóng lúc 20h25 thứ Sáu ngày 18/05/2018 trên kênh HTV7 nha mọi người! Hẹn gặp lại

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top