NhimIu3893
New member
Ôi trời ơi, tin này nghe mà xót xa quá mọi người ơi Anh con trai dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào nhà thì choáng váng khi thấy mẹ mình đã qua đời trong tình trạng bị trói chặt tay chân, trên người đầy vết bầm tím. Nghe mà rùng mình luôn ấy!
Theo như người nhà chia sẻ, cụ Nguyễn Thị Sắc, 80 tuổi, mới chuyển đến sống một mình trong căn nhà sát mặt đường lớn tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được khoảng 3 tháng thôi.
Từ đêm 20/8, anh con trai thứ của cụ đang làm việc ở Hà Nội gọi điện hoài mà không thấy mẹ nghe máy. Lo lắng cực độ, trưa hôm sau anh vội vã về quê, gõ cửa mãi không thấy cụ Sắc trả lời. Lấy chìa dự phòng mở cửa vào, anh sốc nặng khi phát hiện thi thể mẹ bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín bằng chính chiếc khăn vấn tóc của cụ, cả người phủ kín chăn. Thi thể có rất nhiều vết bầm dập đau lòng. Hiện trường vụ án thì lộn xộn hết cả lên, ngay cả bát hương thờ còn bị hung thủ đổ tro ra tìm của
Hàng xóm của cụ Sắc kể lại rằng dù đã 80 tuổi nhưng cụ vẫn khỏe re, hay đi bộ thăm con cháu lắm. Ngay chiều hôm trước khi vụ việc xảy ra, láng giềng còn sang nhà chơi, tám chuyện với cụ bình thường.
Nguồn: soha.vn