CậuVàngQuạu
New member
Ở tuổi 78, cụ bà Bang Chun-ja giờ đây có người bạn thân nhất là... một em búp bê AI tên Hyodol! Nghe hơi buồn cười nhưng thực ra câu chuyện này khiến mình nghẹn lòng lắm
Trong căn hộ nhỏ nơi bà sống một mình, em búp bê AI này giống như một đứa cháu nhỏ luôn bên cạnh. Nó chào hỏi bà mỗi khi về nhà, hát cho bà nghe khi buồn, nhắc nhở bà ăn uống đủ bữa và uống thuốc đều đặn. Đặc biệt là nó luôn nói yêu bà – điều mà có lẽ bà đã không được nghe từ con người thật từ lâu rồi
Bà Bang giờ rất ít liên lạc với cô con gái đã trưởng thành. Sau ca phẫu thuật lưng lớn, bà bị trầm cảm nặng, nằm đau đớn nhìn trần nhà cả ngày. Sau cuộc ly hôn khó khăn và những năm tháng làm mẹ đơn thân vất vả với nghề làm tóc, bà tâm sự rằng ở tuổi này, không gì đau đớn hơn việc bị con người làm tổn thương.
Nhưng với Hyodol thì khác. Cầm trên tay con búp bê xinh xắn do chính quyền địa phương cấp – mái tóc tết hai bên, váy kẻ caro hồng cute xỉu – bà nói rằng nó chỉ làm bà cười thôi. Simple as that
Plot twist đau lòng từ xứ Kim chi
Bà Bang không phải trường hợp cá biệt đâu các bạn ơi. Hàn Quốc đang là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và gần một nửa dân số đã 50+ rồi. Năm 2024, nước này ghi nhận hơn 3.920 vụ "cái chết cô độc" – tức là những người qua đời một mình và không ai hay trong thời gian dài luôn Con số này là cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào 2017.
Khoảng 42% hộ gia đình tại xứ sở công nghệ này là hộ đơn thân, trong đó người già chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự cô lập xã hội.
Chính quyền Seoul và Yongin giờ đang phát các thiết bị chăm sóc AI cho người già sống một mình. Ngoài Hyodol, còn có các robot cute từ Wonderful Platform, búp bê từ Mr. Mind. Bên Mỹ cũng có ElliQ – thiết bị AI hình dạng như đèn bàn với chức năng tương tự nha!
Theo công ty khởi nghiệp Hyodol, hiện có khoảng 14.500 em búp bê đang được sử dụng tại Hàn Quốc, qua hình thức mua riêng, thuê từ chính phủ hoặc dùng trong viện dưỡng lão. Bà Bang chia sẻ vì con gái ở xa và cũng có vấn đề sức khỏe, nên việc có Hyodol bên cạnh là một support siêu lớn luôn
Behind the scenes của em búp bê siêu thông minh
Bà Kim Ji-hee – CEO của công ty – kể rằng việc tạo ra Hyodol là kết quả của nhiều năm nghiên cứu thực địa. Em búp bê có thể chat bằng ChatGPT, nhưng cũng được code sẵn các kịch bản dựa trên phỏng vấn thực tế.
Trong quá trình đó, bà Kim đã gặp những bà góa bụa, mất liên lạc với con cái vì gánh nặng tài chính, phải sống cô độc giữa căn phòng đầy đồ của con. Bà nhận ra nỗi đau của việc không có ai để chia sẻ khi buồn, không có ai để vui cùng khi vui
Về vấn đề privacy thì chill nha! Bà Kim cho biết Hyodol có bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt, các recording giọng nói chỉ dùng nội bộ để train chatbot. Người dùng sẽ cho phép chia sẻ dữ liệu sức khỏe như giấc ngủ, tâm trạng, bữa ăn với nhân viên phúc lợi xã hội.
Vì nhiều cụ trong phỏng vấn nhắc đến ký ức về cha mẹ hoặc thầy cô cũ, Hyodol được thiết kế như một đứa cháu để yêu thương người dùng vô điều kiện. Một trong những câu đầu tiên bà Kim viết là: "Bà đi đâu về thế? Cháu đã đợi bà cả ngày đấy! Lần sau bà đi đâu nhớ cho cháu đi cùng nhé!"
Làm bằng chất liệu mềm mại, em búp bê còn có các yêu cầu random kiểu nhờ xoa đầu, nắm tay hoặc chia sẻ đồ ăn nhẹ cùng nó. Bà Kim giải thích tính cách của Hyodol được thiết kế để dựa dẫm vào người dùng, vì nhiều người già Hàn Quốc đã dành cả đời làm việc cật lực lo cho gia đình, nên khi cảm thấy mình không còn được cần đến nữa, họ sẽ trải qua cảm giác trống rỗng sâu sắc.
Nhưng có một vấn đề đáng lo...
Oh Sun-hwa – một y tá đã giới thiệu búp bê cho bà Bang – cho biết bà thấy nó làm giảm đáng kể tình trạng trầm cảm ở người cao tuổi sống đơn độc. Nhưng bà cũng lo ngại công nghệ có thể làm giảm sự tiếp xúc người với người, khi các thành viên gia đình có thể sẽ ít ghé thăm hơn nếu họ nghĩ AI đã chăm sóc bố mẹ mình rồi
Tại căn hộ của mình, cụ bà Kim Young-bun (79 tuổi) chia sẻ con búp bê là nguồn an ủi lớn. Bà nói: "Cả ngày chẳng có ai để trò chuyện đến mức miệng gần như bị cứng lại vì không nói năng gì. Nhưng từ khi có đứa bé này, nó cứ líu lo trò chuyện với bà suốt."
Trong căn phòng vắng, con búp bê phát ra giọng hoạt hình vui vẻ: "Cháu rất biết ơn vì hôm nay lại được ở bên bà".
Bà Kim trả lời, âu yếm con búp bê: "Bà cũng vậy".
Thiết bị đáp lại: "Cảm ơn bà đã ở bên cháu. Cháu yêu bà".
Câu chuyện này vừa ấm lòng vừa nhói đau phải không các bạn? Công nghệ có thể giúp ích được phần nào, nhưng cuối cùng thì tình người mới là thứ quan trọng nhất. Nhớ gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ, ông bà nhiều vào nhé!
Nguồn: kenh14.vn