MochiNgoan505
New member
Ai ngờ được cái nhà yên tĩnh lại đón "khách lạ" khủng thế này, cụ bà tá hỏa đến nỗi phải gọi cháu cứu nguy luôn á!
Hôm 13/5 vừa rồi, một cụ bà 78 tuổi sống tại thôn 6, xã Ang Kaeo, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong (Thái Lan) đã trải qua phen "đứng hình" khi ở nhà một mình.
Theo tờ Thairath đưa tin, đang yên đang lành ở trong nhà, bỗng cụ bà Tum nghe thấy có tiếng động lạ lạ từ phòng khách phát ra. Tò mò đi xem thử, ai dè nhìn thấy một "con gì đó" to đùng, dài hun hút đang từ từ bò vào nhà rồi chui tọt xuống gầm bàn.
Do tuổi cao mà mắt cũng không còn tinh lắm, cụ bà không phân biệt được đây là con vật gì. Nhìn hình dáng to vật vã cộng thêm cái đuôi dài ngoằng, bà liền nghĩ ngay đến... cá sấu! Sợ quá trời sợ, cụ vội chạy vào phòng ngủ, khóa cửa chặt chẽ rồi gọi điện cho cháu đến giải cứu.
Nhận được tin báo khẩn, bà Ratha Tapianthong cùng lực lượng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai xã Pho Thong đã bay vào hiện trường tốc độ cao luôn.
Khi vào check kỹ trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện con vật đang nấp dưới gầm bàn, chỉ lộ cái đuôi ra ngoài thôi. Quan sát kỹ hơn, họ mới xác định đây không phải cá sấu như cụ bà tưởng, mà là một con kỳ đà nước siêu to khổng lồ, ước tính dài tới 3m luôn á!
Các anh chức năng đã dùng dụng cụ chuyên dụng bắt động vật để khống chế bằng thòng lọng, rồi từ từ kéo "boss" này ra khỏi chỗ ẩn. Toàn bộ quá trình mất khoảng 5 phút trước khi con kỳ đà được "vô hiệu hóa" an toàn.
Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa con vật đến khu vực sông Nội để thả về môi trường tự nhiên, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa góp phần bảo vệ động vật hoang dã nữa.
Vụ việc nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem "drama". Nhiều người ngơ ngác trước kích thước khủng của con kỳ đà, trong khi một số khác lại... ghi số nhà của cụ bà về đánh lô đề luôn! Đây là tập tục dân gian khá phổ biến ở Thái Lan, khi nhiều người tin rằng những sự việc liên quan đến động vật hoang dã thường mang đến "số may mắn".
Câu chuyện sau khi được share lên mạng xã hội cũng nhanh chóng viral khắp Thái Lan. Bên cạnh việc thông cảm với cụ bà, nhiều người thừa nhận họ cũng sẽ hoảng hết hồn nếu bất ngờ gặp con kỳ đà cỡ này trong nhà mình thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Hôm 13/5 vừa rồi, một cụ bà 78 tuổi sống tại thôn 6, xã Ang Kaeo, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong (Thái Lan) đã trải qua phen "đứng hình" khi ở nhà một mình.
Theo tờ Thairath đưa tin, đang yên đang lành ở trong nhà, bỗng cụ bà Tum nghe thấy có tiếng động lạ lạ từ phòng khách phát ra. Tò mò đi xem thử, ai dè nhìn thấy một "con gì đó" to đùng, dài hun hút đang từ từ bò vào nhà rồi chui tọt xuống gầm bàn.
Do tuổi cao mà mắt cũng không còn tinh lắm, cụ bà không phân biệt được đây là con vật gì. Nhìn hình dáng to vật vã cộng thêm cái đuôi dài ngoằng, bà liền nghĩ ngay đến... cá sấu! Sợ quá trời sợ, cụ vội chạy vào phòng ngủ, khóa cửa chặt chẽ rồi gọi điện cho cháu đến giải cứu.
Nhận được tin báo khẩn, bà Ratha Tapianthong cùng lực lượng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai xã Pho Thong đã bay vào hiện trường tốc độ cao luôn.
Khi vào check kỹ trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện con vật đang nấp dưới gầm bàn, chỉ lộ cái đuôi ra ngoài thôi. Quan sát kỹ hơn, họ mới xác định đây không phải cá sấu như cụ bà tưởng, mà là một con kỳ đà nước siêu to khổng lồ, ước tính dài tới 3m luôn á!
Các anh chức năng đã dùng dụng cụ chuyên dụng bắt động vật để khống chế bằng thòng lọng, rồi từ từ kéo "boss" này ra khỏi chỗ ẩn. Toàn bộ quá trình mất khoảng 5 phút trước khi con kỳ đà được "vô hiệu hóa" an toàn.
Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa con vật đến khu vực sông Nội để thả về môi trường tự nhiên, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa góp phần bảo vệ động vật hoang dã nữa.
Vụ việc nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem "drama". Nhiều người ngơ ngác trước kích thước khủng của con kỳ đà, trong khi một số khác lại... ghi số nhà của cụ bà về đánh lô đề luôn! Đây là tập tục dân gian khá phổ biến ở Thái Lan, khi nhiều người tin rằng những sự việc liên quan đến động vật hoang dã thường mang đến "số may mắn".
Câu chuyện sau khi được share lên mạng xã hội cũng nhanh chóng viral khắp Thái Lan. Bên cạnh việc thông cảm với cụ bà, nhiều người thừa nhận họ cũng sẽ hoảng hết hồn nếu bất ngờ gặp con kỳ đà cỡ này trong nhà mình thôi!
Nguồn: kenh14.vn