Câu chuyện này nghe mà tưởng phim kinh dị luôn á! Bà Dona Geralda (76 tuổi) không may bị rơi xuống một hố sâu hơn 3m trong rừng ở ngoại ô Curvelo, phía Bắc Rio, Brazil. Tưởng tượng nha, khu vực đó hẻo lánh vô cùng, bà có la hét thế nào cũng không ai nghe được để đến cứu
Theo The Sun, khi phát hiện bà Dona mất tích, hàng xóm và bạn bè hoảng hốt chia nhau đi tìm khắp các bệnh viện địa phương, thậm chí cả nhà xác (sợ quá mà các bạn ơi ). Không thấy đâu, mọi người lại chia thành từng nhóm, quét sạch các khu rừng xung quanh để tìm bằng được bà.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng họ cũng tìm thấy bà đang bám vào một dây leo dưới hố nước mưa! "Chúng tôi đi được khoảng 10 phút. Người đi cùng tôi hét gọi tên bà Dona, cuối cùng bà ấy cũng đáp lại" - Rosana, một hàng xóm kể lại.
Thành viên nhóm cứu hộ chia sẻ với báo giới: "Lúc tìm thấy, bà ấy vẫn rất minh mẫn nhưng không giải thích được sao lại kẹt ở đó. Tôi hỏi bà sống sót thế nào trong suốt 8 ngày, bà đáp: 'Tôi uống nước mưa thôi. Đâu còn cách nào khác nữa'". Wow respect cho sự bình tĩnh của bà quá!
Sau khi được lực lượng cứu hỏa giải cứu lên, bà Dona được đưa đến bệnh viện ngay để kiểm tra. Plot twist là các bác sĩ cũng shock vì bà không hề bị gãy xương hay chấn thương nghiêm trọng gì luôn!
"Bà ấy đang phục hồi rất tốt. Mọi người đều vui lắm khi nghe tin đó" - bác sĩ Karina Rocha cho biết.
Đáng thương là bà Dona sống một mình, chồng và hai con đều đã mất rồi Bà mắc bệnh tiểu đường, phải tiêm Insulin mỗi ngày. Bà có người chăm sóc nhưng họ phải đi làm công việc khác vào ban ngày. Vì vậy sáng hôm xảy ra sự việc, không có ai bên cạnh để kịp thời phát hiện và gọi người đến cứu.
Nguồn: soha.vn