NhimAngel126
New member
Đôi khi phép màu vẫn xảy ra ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng như bế tắc nhất đấy các bạn ơi
Theo The Sun, bà Dona Geralda (76 tuổi) đã vô tình té ngã xuống một "hang động" kiểu như hố sâu nằm trong khu rừng ở ngoại ô Curvelo, một thành phố ở phía Bắc Rio, Brazil. Vì nơi bà Dona gặp nạn lại nằm ở vị trí hiểm hóc, ít người qua lại nên dù bà có gào thét kêu cứu đến khản cổ thì cũng chẳng có ai nghe thấy để giúp đỡ
Trong lúc đó, ở nhà thì hàng xóm và người thân không thấy bà Dona về nên đã vội vàng lục tung các bệnh viện địa phương, thậm chí cả nhà xác để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu vết gì của bà cụ cả.
Sau 8 ngày trôi qua, một nhóm người dân địa phương đã quyết định vào tận khu rừng lùng sục với chút hy vọng mong manh tìm được bà Dona, mặc dù ai cũng biết khả năng còn sống sót sau 8 ngày là gần như bằng không
Một người hàng xóm tên Rosana kể lại: "Chúng tôi đi bộ vào rừng được khoảng 10 phút. Mọi người hét to gọi tên bà ấy và bà ấy đáp lại luôn. Khi chúng tôi đến nơi thì nhìn thấy bà ấy ở dưới cái hố đó". Hóa ra bà Dona đang cố bám chặt vào một cây dây leo trong cái hố sâu khoảng 10m, hố đang ngập đầy nước mưa nữa chứ
Một thành viên trong đội cứu hộ chia sẻ với báo chí: "Lúc tìm thấy, bà ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể giải thích được sao mình lại ở đó. Tôi hỏi làm sao bà sống sót được thì bà trả lời: 'Tôi uống nước mưa thôi... chẳng còn cách nào khác'".
Thật không thể tin nổi, cụ bà 76 tuổi này đã "qua mặt" Tử thần một cách thần kỳ, thậm chí còn không bị thương nặng gì luôn á
Sau khi lực lượng cứu hộ đưa bà Dona lên khỏi hố, bà được chuyển ngay đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe. Đáng lo ngại là bà vốn bị tiểu đường và phải tiêm insulin hằng ngày.
Các bác sĩ đã vô cùng shock khi phát hiện ra cụ bà không hề bị gãy xương hay chấn thương nghiêm trọng nào dù đã trải qua thử thách kinh hoàng như vậy "Bà ấy đang hồi phục rất tốt, và mọi người đều vui mừng vô cùng vì điều đó", bác sĩ Karina Rocha cho biết.
Nguồn: soha.vn