Cụ bà 76 tuổi rơi xuống hố sâu 3m kêu cứu không ai nghe, 8 ngày co ro lạnh giá và cái kết "thần thánh" không ai ngờ

BeoDethuong3039

New member
d913766b9e53a247f557.jpg


Đúng là đời có những điều kỳ diệu xảy ra khi bạn không ngờ tới, khiến ai cũng phải gật gù "trời không phụ lòng người"

Theo The Sun, bà Dona Geralda (76 tuổi) vô tình rơi xuống một "hang động" nhỏ giống như cái hố sâu ở khu rừng ngoại ô Curvelo, một thành phố phía Bắc Rio, Brazil. Vị trí bà gặp nạn vắng tanh không một bóng người, nên dù bà có dốc hết sức lực để gào thét kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe thấy mà đến giúp đỡ

Trong khi đó, ở nhà, hàng xóm và người thân thấy bà Dona không về liền vội vã đi tìm khắp các bệnh viện địa phương, thậm chí cả nhà xác nhưng vẫn "mất tích" hoàn toàn.

c5faa507cc8fd71e7ecf.jpg


c4a56621fd7839177db8.jpg


Phép màu sau 8 ngày: Bà Dona được tìm thấy còn sống!

Sau đó, một nhóm cư dân địa phương quyết định vào tận khu rừng lùng sục với hy vọng mong manh tìm được bà Dona, vì đã 8 ngày trôi qua rồi mà

Một người hàng xóm tên Rosana kể lại: "Chúng tôi đi bộ trong rừng khoảng 10 phút. Mọi người hét to gọi tên bà ấy và bà ấy đáp lại luôn. Đến nơi thì thấy bà ở dưới cái hố". Lúc này bà Dona đang cố bám vào một cây dây leo trong cái hố sâu khoảng 10m đang ngập đầy nước mưa.

Một người trong đội cứu hộ chia sẻ với báo chí: "Khi tìm thấy, bà ấy vẫn còn minh mẫn, nhưng không thể giải thích sao lại có mặt ở đó. Tôi hỏi làm sao sống sót được và bà trả lời: 'Tôi uống nước mưa... không còn cách nào khác'". Nghe mà thương quá đi

41901686a489f4cec7ea.jpg


Plot twist không ai ngờ: Cụ bà 76 tuổi thoát chết thần kỳ, còn không bị thương nặng!

8b8beeeb2055544e9f70.jpg


Sau khi lực lượng cứu hộ đưa bà Dona lên khỏi hố, bà được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Đáng nói là bà vốn bị bệnh tiểu đường và phải tiêm insulin hàng ngày.

Các bác sĩ choáng váng khi phát hiện cụ bà không hề bị gãy xương hay chấn thương nghiêm trọng nào dù trải qua thử thách kinh hoàng như vậy. "Bà ấy đang phục hồi rất tốt, và mọi người đều vui lắm", bác sĩ Karina Rocha cho biết.

Bà Dona sống một mình sau khi chồng và 2 con qua đời. Bà có một người chăm sóc làm việc vào ban ngày, nên vào buổi sáng sớm hôm bà mất tích, không có ai ở bên cạnh.

Thật sự là một câu chuyện đầy kỳ diệu và ý chí sống mãnh liệt! ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top