TiểuThưTràSữa
New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà thót tim quá! Một cụ bà 76 tuổi ở Lâm Đồng bị rắn chàm quạp cắn mà không đi viện, tự uống thuốc nam rồi dẫn đến tình trạng nguy kịch phải chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm luôn
Ngày 25/2, gia đình bà N.T.S (76 tuổi, trú xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Bà S. đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị do tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn cắn.
Nghe mà xót xa, chiều 24/2, cụ đang cắt cỏ quanh nhà tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam thì bị một con rắn bất ngờ cắn vào tay. Nhìn qua thì con rắn có vẻ là rắn chàm quạp - loại rắn độc nặng đô luôn nha!
Điều đáng nói là sau khi bị cắn, gia đình không đưa cụ đi bệnh viện mà lại cho uống thuốc dân gian. Thấy không khá lên, người nhà lại tiếp tục đưa cụ đến thầy lang chuyên trị rắn cắn. Mãi đến khoảng 22h cùng ngày, khi bà S. xuất hiện dấu hiệu trở nặng mới được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
Tới bệnh viện thì tình hình nghiêm trọng lắm rồi: Cụ nôn ra máu, cánh tay sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử. Vì bệnh viện không có huyết thanh kháng nọc phù hợp nên đã phải chuyển gấp cụ vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm để điều trị chuyên sâu.
Bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận giải thích rằng, nọc độc của rắn chàm quạp chứa nhiều enzyme gây tổn thương tế bào, phá hủy hồng cầu và mô. Nạn nhân thường sưng đau dữ dội, phù nề, xuất hiện bọng nước, bầm máu tại chỗ. Nếu không được tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời, vết thương có thể hoại tử, thậm chí phải tháo khớp, cắt cụt chi hoặc tử vong luôn á!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/2, gia đình bà N.T.S (76 tuổi, trú xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Bà S. đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị do tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn cắn.
Nghe mà xót xa, chiều 24/2, cụ đang cắt cỏ quanh nhà tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam thì bị một con rắn bất ngờ cắn vào tay. Nhìn qua thì con rắn có vẻ là rắn chàm quạp - loại rắn độc nặng đô luôn nha!
Điều đáng nói là sau khi bị cắn, gia đình không đưa cụ đi bệnh viện mà lại cho uống thuốc dân gian. Thấy không khá lên, người nhà lại tiếp tục đưa cụ đến thầy lang chuyên trị rắn cắn. Mãi đến khoảng 22h cùng ngày, khi bà S. xuất hiện dấu hiệu trở nặng mới được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
Tới bệnh viện thì tình hình nghiêm trọng lắm rồi: Cụ nôn ra máu, cánh tay sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử. Vì bệnh viện không có huyết thanh kháng nọc phù hợp nên đã phải chuyển gấp cụ vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm để điều trị chuyên sâu.
Bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận giải thích rằng, nọc độc của rắn chàm quạp chứa nhiều enzyme gây tổn thương tế bào, phá hủy hồng cầu và mô. Nạn nhân thường sưng đau dữ dội, phù nề, xuất hiện bọng nước, bầm máu tại chỗ. Nếu không được tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời, vết thương có thể hoại tử, thậm chí phải tháo khớp, cắt cụt chi hoặc tử vong luôn á!
Nguồn: kenh14.vn