KhoaiDethuong6588
New member
Chỉ tính mỗi ngày 2/9 thôi, đội trinh sát số 5 thuộc Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã phối hợp bắt được hàng chục tay móc túi trên địa bàn luôn các bạn ơi!
Ngày 4/9, Trung tá Lê Kim Đồng – Đội trưởng Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết.
Dịp lễ Quốc khánh vừa rồi, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một loạt đối tượng lưu manh trà trộn vào đám đông để trộm cắp tài sản ở những nơi công cộng.
Đáng sốc nhất phải kể đến cụ bà Nguyễn Thị Năm (SN 1940, quê Cao Bằng) - 75 tuổi mà đã có tới 45 tiền án tiền sự, quả là "cao thủ" trong làng đạo chích luôn đó!
Cụ bà này cosplay một người già đi du lịch, khoác túi xách ra dạo quanh hồ Hoàn Kiếm ngày 2/9. Lẫn trong đám đông xì xụp, mắt cụ cứ đảo qua đảo lại tìm "mồi ngon".
Nhưng mà các bạn ơi, với những hành động khả nghi như vậy thì làm sao thoát được "pháp nhãn" của các anh trinh sát chứ!
Đến khoảng 21h ngày 2/9, tổ trinh sát tại hồ Hoàn Kiếm đã bắt gọn cụ Năm đang trộm tài sản của một chị du khách đến xem pháo hoa. Tang vật thu được là một cái ví có hơn 2,8 triệu đồng bên trong.
Theo các anh trinh sát kể lại, lúc bị bắt quả tang, cụ Năm đang đứng sát bên nạn nhân, giả vờ ngước lên trời xem pháo hoa rồi cổ vũ theo mọi người. Còn tay thì một bên xô đẩy đoàn người, một bên lẻn vào móc đồ của nạn nhân. Chiêu trò quá đỉnh!
Rủ vợ già đi móc túi
Cũng trong ngày 2/9/2015, tổ công tác của Đội 5 còn bắt được cả một ổ nhóm 4 người gồm: Hoàng Văn Thảo (SN 1946, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) cùng vợ là Mai Thị Dung (SN 1960, trú cùng địa chỉ).
Cộng thêm Phạm Văn Phú (SN: 1958, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định) cùng vợ là Trần Thị Huệ (SN 1960).
Nhóm này đã móc trộm tài sản của hai bạn thanh niên đến khu sinh thái Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi chơi ngày lễ 2-9. Tang vật thu được là 4 chiếc điện thoại di động các loại luôn.
Cùng ngày đó, trên đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội), tổ trinh sát cũng bắt được 2 đối tượng là Vũ Văn Thắng (SN: 1961, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Toản (SN: 1963, trú xã Tân Xuân, huyện Xuân Trường, Nam Định).
Hai người này lẫn vào đám đông đứng xem diễu binh, diễu hành để móc điện thoại của một bạn thanh niên. Tội nghiệp bạn ấy quá!
Ngoài ra, Đội 5 còn gọi thêm 3 đối tượng nghi trộm cắp tài sản tại công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) lên để răn đe và giáo dục nữa.
Hiện tại Đội 5 Phòng CSHS Công an Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên. Đi chơi ngày lễ mà cẩn thận túi xách kẻo mất của nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn